Ông trọng- già mà chưa lớn!

 
Người xưa có câu: ngoài 60 nói gì cần phải suy nghĩ thật kỹ, tới khi 70 nói gì thì phải thật chính xác cái đó.
 
Người bình thường nói thì phải đúng là thuộc phạm trù đạo đức đã đành, là lãnh đạo quốc gia nói không chỉ đúng mà phải thật sâu sắc nữa mới xứng đáng là người lãnh đạo.
 
Ông trọng, qua buổi gọi là tiếp xúc cử tri hôm 08/05 tại Hà Nội tôi thấy ông không những phát ngôn ba xạo, hồ đồ mà lại còn mang bản sắc ngáo danh của những kẻ mắc bệnh tự ti, mặc cảm hèn kém lắm.
 
Ông trọng trong buổi tiếp xúc đó khoe khoang chuyện ngày xưa ông tìm cách đi lính nhưng trên thực tế là ông trọng trốn lính.
 
Với tư cách lãnh đạo quốc gia, mà lại có sự lươn lẹo như thế không thể chấp nhận được.
 
Trong buổi tiếp xúc này, ông trọng khoe rằng “Việt Nam không hề thua kém ai”?
 
Là một người dân thiện lương, không ai lại mong Việt Nam thua kém ai, nhưng trên thực tế hiện nay, dưới sự lãnh đạo của đảng của ông trọng, thì Việt Nam ta đang hơn người ta cái gì?
 
Là một quốc gia tự hào là vựa lúa lớn trên thế giới, thế mà mới đây lại nhập thóc của Cam-pốt.
 
Là quốc gia có nền kinh tế chạm đáy của thế giới, còn thua xa cả Lào và Cam-pốt, thì có gì mà tự hào? Nhìn qua bển coi Lào và Cam Pốt mua camry chở rơm cho bò ăn, còn Việt Nam thì phải sao?
 
Là một quốc gia không có phát minh khoa học, không đóng góp gì cho thế giới cả về nghệ thuật, âm nhạc, hay chỉ tự hào suông vài ba trận bóng đá ao nhà để lên cót cho những kẻ bệnh hoạn cuồng đảng?
 
Là một quốc gia, chiếc ốc vít phải đi nhập khẩu, mà lại tự hào nào là sản xuất xe hơi, điện thoại, và chính sự kiện đó lột trần cho thế giới thấy Việt Nam là một quốc gia ăn cắp, mua máy của Đức, linh kiện của tàu về ráp thành xe VinFast thế là tự hào cái gì?
 
Việt Nam là quốc gia tỉ lệ ung thư cao hàng đầu thế giới, khi bệnh thì chỉ quan chức lãnh đạo sang tư bản để chữa còn dân thì chờ ngày ra nghĩa trang.
 
Chưa kể về quân sự, khi kẻ thù trung quốc xâm chiếm biển đảo Việt Nam thì ông trọng lại cho rằng đánh đấm thì sao họp đại hội, còn dân thì vô tư kéo 3 ngàn quân nã súng rền trời chỉ vì đất đai. Tự hào vì hèn với giặc ác với dân chăng?
 
Ông trọng tự hào thuế cao nhất thế giới mà mức sống của dân thấp nhất thế giới chăng?
 
Tự hào vì nhân tài ra đi đầu không ngoảnh lại, đạt nhiều thành tựu ở xứ người còn về Việt Nam chạy Grab chăng?
 
Hay tự hào vì Việt Nam là quốc gia có số dân đi làm thuê làm mướn cao nhất thế giới? Dân oan nằm đầy đường nhà quan chức trung ương mà quan phớt lờ điều đó đáng tự hào?
 
Hay tự hào độ giàu quan chức Việt Nam, vàng, đô la trong két sắt không thua kém ai vậy ông trọng?
 
Già rồi, về nghỉ cho khỏe đi, càng nói càng rối giống như con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội vậy- ông trọng.
 
Dân ăn xong còn còng lưng đi làm để đóng thuế cho quan vơ vét, hơi đâu nghe ông trọng phét lác!