Ông Trọng Nên Nhớ...

Trong cuộc gặp Vương Nghị ngày hôm qua, người ta thấy một lão giáo làng ít chữ, thấp về nhân cách, thiếu trí tuệ khi đối thoại với Vương Nghị một chiến lang ngoại giao trên bình diện quốc tế. Tôi không thấy ở trong con người ông toát ra là một sĩ phu Bắc Hà mà báo nô ca ngợi, có chăng nụ cười, ậm ờ gật đầu với Nghị thể hiện ông không khác một sĩ phu Bắc Kinh là mấy.
 
Ông có biết, ngày 01/09 vừa qua TQ đã gì ở biển đông không? Nó bắt ta phải khai báo khi tàu của ta đi vào vùng Biển của ta? Hành động của TQ thể hiện tính chất côn đồ như thế, ông cũng như đàn em mình không có một phản ứng nào thích đáng.
 
Ông trọng- lẽ ra tôi tưởng khi người ta “một lần ngã là một lần bớt dại”, nghe đâu ông ngã tới hai lần mà chẳng khôn ra được tí nào.
 
Ông trọng nên nhớ, Việt Nam sẵn sàng làm bạn với tất cả các quốc gia nào xem Việt Nam là bạn và có thiện chí. Nhưng, với TQ có lẽ là không.
 
Với Việt Nam, TQ không phải là bạn, càng chẳng phải anh em gì với chúng nó cả. Ở sân chơi quốc tế, khi đối ngoại song phương thì phải quyền lợi quốc gia lên trên hết, nếu hợp tác thì là cùng thắng.
 
Rõ ràng, từ lúc ông lên nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối toàn diện, Việt Nam không những thua tất cả mọi mặt mà thể hiện như một quốc gia tiểu nhược. Các ông đi tới bàn đàm phán không phải 2 chân mà là 2 đầu gối.
 
Về thương mại, Việt Nam lúc nào cũng là quốc gia nhập siêu. Về kinh tế, Việt Nam không khác gì công ty con của TQ để TQ ngụy trang thay mác mà xuất khẩu sang nước khác tránh bị đánh thuế. Việt Nam cũng không khác bãi phế thải các dây chuyển công nghệ lạc hậu của TQ. Không khác gì công xưởng giá rẻ cho doanh nghiệp TQ bóc lột xương máu người Việt. Khi các Doanh nghiệp TQ sang đầu tư đã lobby để hưởng những chính sách đặc biệt, chúng phá hoại môi trường cũng không ai xử lý, chúng tước đoạt nhiều quyền người lao động Việt các ông cũng làm ngơ.
 
Về chính trị, đảng cộng sản do ông trọng lãnh đạo quá nhu nhược, làm ngơ trước hành động xâm lấn của TQ, và khi Tq yêu cầu thì các ông đáp ứng. Nhất là nhổ giàn khoan của Tây Ban Nha khai thác trên vùng biển Việt Nam, các ông lấy xương máu của Dân ra đền hơn tỷ đô la, có cái nhục nào bằng?
 
Ông nên làm một giáo làng, có lẽ hợp với ông hơn - ông trọng. Lãnh đạo quốc gia có thái độ giống ông, lịch sử Việt Nam chỉ có mấy người như Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc.
 
Không làm được gì cho Dân thì về đi, cười với giặc đang tâm xâm chiếm chủ quyền, có sự sỉ nhục nào lớn hơn?
 
Chơi với TQ, Việt Nam đã thua toàn tập, không chỉ thua mà mất tất cả.
 
TQ không phải là bạn với Việt Nam, ông nên nhớ như thế- ông trọng!