5.000 công nhân Công ty giày da TNHH Viet Glory đình công đòi tăng lương

Đây là công nhân nhà máy sản xuất giày da thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Viet Glory tại xã Diễn Trường (H.Diễn Châu, Nghệ An) đã 5 ngày liên tiếp họ ở bên ngoài công ty, dưới trời mưa gió để đình công, lý do đình công có tới hơn 10 yêu sách, trong đó họ bị chèn ép làm từ 7 giờ  sáng tới 7 gi tối, bị ép sản lượng mà lại không có tiền thâm niên, chưa kể mức lương cơ bản chỉ hơn 3,6 triệu. Làm tăng ca tới 7 gi tối và làm 2 ngày Chúa nhật nhưng lương chỉ 6 triệu đồng.
 
6 triệu đồng một tháng, mà làm liên tục 12 tiếng, làm xuyên Chúa nhật mà bị chèn ép đủ thứ thì cuộc sống đó có giống con người hay cái máy?
 
Lương 6 triệu, như vậy trung bình ngày thu nhập 200k (200 ngàn), nhưng chi riêng xăng hết 20k (20 ngàn) một ngày, tiền ăn tối thiểu 90k (90 ngàn) một ngày, Internet 10, tiền điên thoại 10k, tiền điện nước 20k, tiền trọ 70k một ngày, chưa kể đám cưới hỏi, ma chay, sinh nhật, cà phê, rồi bao nhiêu chi phí khác, chưa kể có con nhỏ thì bao thứ tiền phải lo khủng khiếp hơn, thử hỏi nếu 2 vợ chồng mức lương như thế và chi phí sinh hoạt quá lớn như thế thì đâu là mức sống ổn định?
 
Thu nhập không đủ chi làm sao Dân sống, trong khi tiền đồng vnđ ngày càng mất giá mà chính phủ liên tiếp đẻ ra các loại thuế phí như Bot, hay điện, xăng tăng thì người Dân với cuộc sống cơ bản không đủ sống làm sao mà dư giả?
 
Trong khi lãnh đạo Việt Nam ngợi ca ngợi  đất nước này là thiên đường đáng sống, mà thu nhập người lao động cơ bản, cày sáng cày đêm, cày xuyên chủ nhật, lương chưa tới tháng, mới giữa tháng đã hết tiền, vẫn phải vay nợ để ăn thì đáng sống cái gì?
Trong khi đó mức lương phổ thông tại Thái Lan một ngày 500k, hay Mã Lai 700-800k, với thu nhập cao hơn Việt Nam mà chi phí của người Dân họ rất thấp, từ giá xăng giá điện hay sinh hoạt rất rẻ nên họ mới có phần tiết kiệm cao, chưa kể an sinh xã hội của họ rất tốt như trường học free, bệnh viện công cũng free, con cái học hành ốm đau đỡ một khoản lớn. Chưa kể tiền sữa của họ rẻ như cho, nhưng tại Việt Nam thì cao khủng khiếp, nếu không muốn nói nhất thế giới.
 
Chúng ta hãy nhìn người Dân Việt Nam chạy sang Taiwan hay Mã Lai để tìm cuộc sống thì mới thấy rõ, thiên đường ở Việt
Nam chỉ là trên mồm mấy tay lãnh đạo mị Dân thôi.
 
Với mức lương 6 triệu mà làm xuyên ngày đêm, và bị chính phủ trấn lột hàng loạt thuế phí, phải nói vô lý nhất thế giới như mua 1 chiếc xe hay điện thoại, hoặc đổ một lít xăng phải trả gấp 3 lần các quốc gia khác thì Dân sống kiểu gì? Chưa kể chính phủ yếu kém quản lí đất đai ngu chưa từng thấy để giá bất động sản thổi vùn vụt, khi giá đất cao thì người chịu thiệt hại vẫn là Dân, là công nhân này, vì họ mua một món đồ cao hơn các quốc gia khác vì tiền mặt bằng cao.
 
Trong khi đó, cán bộ sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về, nhưng lương cũng tầm đó, thế mà ở biệt phủ, đất thì tỉnh nào cũng vài lô, con cái toàn học bên Tây thậm chí có cả quốc tịch sẵn bên Malta.
 
Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là Nhân dân ta đang nuôi một lũ báo cô, ăn hại, ngày đêm họ làm việc chẳng vì Dân vì nước mà vì bản thân họ. Quan chức cộng sản sáng mở mắt ra nghĩ cách sao hôm nay vặt lông sao Dân không kêu, tối đi nhậu sau khi trấn lột Dân bằng thuế, bằng phí bằng áp phe để cướp của Dân như bán test kits, hay thuốc trị ung thư giả. Có khi là tượng đài hay cổng chào ất ơ nào đó.
 
Trong một quốc gia, lực lượng lao động như đây mới là người có công xây dựng đất nước, họ mới tạo ra của cải vật chất cho xã hội, xuất đi ra nước ngoài mới đem ngoại tệ về làm cho đất nước phát triển. Không thằng cộng sản nào có tâm hay vì đất nước, không xây dựng mà còn phá hoại thì nhanh từ rừng trơ trọi tới biển chết sạch tôm cá, cả tài nguyên cũng bị xới tung bán sạch mà Dân mãi nghèo.
Thế nhưng, họ lại làm kinh khủng như thế mà không đủ sống. Vì sao? Vì bọn quan chức cs cướp sạch cả rồi. Tụi nó cướp mồ hôi, xương máu công nhân để xây dựng thiên đường cho chúng ở trời Tây. Vì dân vì nước chỉ là khẩu hiệu trên mồm của họ, với họ chỉ vì Tiền mà thôi.
 
Chính phủ Việt Nam hãy tăng lương cho họ, ít ra cao hoặc bằng với Thái Lan hay Mã Lai rồi lúc đó muốn hoá rồng hoá hổ thì hoá. Để Dân kêu đói thế mà huyễn hoặc sánh ngang với cường năm châu? Trong khu vực đã tụt hậu, bị Lào hay Cam bỏ xa cả đoạn rồi.
 
Không bằng thằng Lào mà đòi sánh ngang năm Châu... Nghe nói hài hước lắm.
 
Ai đó nói “mặt trời tỏa sáng trên đầu Việt Nam” tôi không biết sáng chỗ nào, chỉ thấy phía trước tương lai Dân Việt là một bầu không khí ngột ngạt; tới nổi không thở được. Cái tiền đồ Dân Việt nó đen như mực./.