Có vẽ như bạo chúa Putin đã dính bẫy?

Nguyen Khan
 
Chiều hôm qua 25/2 có tin quân Nga đã áp sát thủ đô Kiev, Kiev thất thủ chỉ còn tính bằng giờ, nhiều người sốt ruột không biết nỗ lực trừng phạt của Âu Mỹ và cộng đồng quốc tế có kịp với tốc độ xâm lăng của loài quỷ dữ. Đến tối lại nghe phong thanh tổng thống dân bầu một cách văn minh Lezensky và bạo chúa Putin tham quyền cố vị đã xuống thang đồng ý đàm phán tại thủ đô Minsk của Belarus không đầy 48h sau khi nổ ra cuộc xâm lược phi nghĩa của bạo chúa cuồng loạn Putin.


Và đương nhiên kẻ làm chủ bàn đàm phán sẽ là kẻ đang làm chủ chiến trường, và theo những thông tin ít ỏi và rời rạc về cuộc chiến trong thời điểm ấy thì có vẻ như lợi thế thuộc về bạo chúa Putin, kẻ ác thắng thế. Nhưng nếu đang thắng thế mà lo xuống thang thì… hoặc là chẳng thắng được mấy trước nguy cơ có thể gặp nhiều rủi ro nếu kéo dài cuộc chiến, hoặc là đang gặp một sức ép nào đó có thể đưa đến hậu quả khôn lường nếu không nhanh chân rút khỏi cuộc chiến. Nói cách khác, kẻ chiến thắng có thể bị mất nhiều hơn thành quả đạt được trên chiến trường nếu chiến thắng ấy biến bên thắng cuộc trở nên què quặt? Hoá ra phong thanh ấy không chính xác. Hôm nay 26/2 có tin từ hãng thông tấn Tass của Nga cho hay tổng thống Zelensky đã đồng ý đối thoại với Nga theo yêu cầu của Putin nhằm bác bỏ cáo buộc của Nga quy chụp Ukraina từ chối đàm phán. Hoá ra người đề suất đàm phán là Putin chứ không phải Zelensky, nghĩa là Putin đang xuống sức ?

Điều này chứng tỏ thực tế trên chiến trường không mấy thuận lợi cho Nga khiến điện Kremlin phải xuống thang tìm một giải pháp khả dĩ. Và nếu hết ngày hôm nay quân đội Nga vẫn dậm chân tại chỗ thì khả năng bạo chúa Putin phải tìm một giải pháp ngoại giao để lui binh trong danh dự .

Riêng tổng thống dân cử văn minh của Ukraina là Volodimyr Zelensky là một nhà chính trị amateur, tức một nhà chính trị tài tử theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng, vì trước khi được nhân dân Ukraina bầu làm tổng thống với đa số phiếu áp đảo, Zelensky là một tài tử sân khấu và điện ảnh.

Nhưng có vẻ như Zelensky lãnh đạo cuộc chiến vệ quốc không amateur chút nào. Nhờ lợi thế của một tổng thống được nhân dân Ukraina tín nhiệm bầu chọn, Zelensky hiệu triệu được toàn quân toàn dân Ukraina lăn xả vệ quốc tạo một sức mạnh chiến đấu đáng gờm cho quân cướp nước. Và cũng nhờ tính chính danh của một tổng thống dân cử trong một chế độ chính trị dân chủ văn minh đang chiến đấu cho chính nghĩa, cùng với lòng nhiệt huyết vì đất nước, sự khôn khéo, quả quyết pha một chút “tài tử” khi từ chối lời mời lánh nạn của Mỹ, quyết mang quân phục chiến đấu sát cạnh ba quân, Zelensky đã lấy lòng hầu hết quân và dân Ukraina, lấy lòng các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế trừ TC, Belarus…Và lấy lòng rất nhiều fb Việt Nam, trong đó có NR !!

Nếu hôm nay bạo chúa Putin không chiếm được Kiev, không tiêu diệt, không bắt sống loại bỏ được tổng thống Zelensky như tuyên bố ngạo mạn của Y lúc khởi đầu cuộc xâm lăng, thì khả năng Nga sa lầy là khó tránh. Bởi chưa bao giờ thấy cộng đồng quốc tế đồng lòng giúp đỡ Ukraina, đồng lòng trừng phạt Nga lớn đến vậy. Qua hai ngày trụ vững trước sức tấn công dồn dập và rộng khắp bằng những loại vũ khí siêu hạng, quân Nga vẫn chưa chiếm được thủ đô Kiev và các thành phố trọng yếu, lại bị Ukraina gây tổn thất đáng kể khiến các nước Âu Mỹ và láng giềng không còn ngần ngại tiếp viện vũ khí, lương thực thực phẩm, y tế và các hàng hóa thiết yếu cho chính phủ và nhân dân Ukraina vệ quốc. Đây chính là diễn biến có thể thay đổi thế lực chóng vánh trên chiến trường gây bất lợi cho điện Kremlin.

Nói trắng ra, ngay cả khi bạo chúa Putin giành được thắng lợi, thì thành quả ấy không đánh đổi được mất mát quá lớn về uy tín chính trị, ngoại giao, kinh tế, tài chính, thương mại… do cộng đồng quốc tế quay lưng trừng phạt, là những lãnh vực có thể nhấn chìm mộng đế quốc của bạo chúa Putin vào lịch sử. Nhìn theo góc nhìn này thì ngày tàn của đế chế Putin đã gần đến bất chấp thắng bại tại Ukraina./.