CHUYỆN VỀ CÁI ÁO FORMOSA BỊ ĂN CƯỚP TẠI QUỲNH LƯU


Sau 30 phút hai cha Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam vào làm việc thì công an huyện Quỳnh Lưu cũng đã thừa nhận việc anh em trong đội làm việc sai quy trình, khi đánh đập và lấy 200 cái áo in logo No Formosa về uỷ ban. Song cần nói rõ để bà con hiểu.

Khoảng 13h30, hai bạn trẻ giáo xứ Song Ngọc chở hai thùng áo có in No Formosa đi cho các bạn trẻ khác thích mặc, mới tới cầu Văn Thai thì bị một tốp côn đồ chặn lại, đánh đập và cướp hai thùng hàng đó lên xe (Theo người người dân báo lại thị những người đánh đạp cướp đồ là công an), sau đó bà con giáo xứ Song Ngọc hay tin thì trình báo cha xứ và cùng nhau lên uỷ ban huyện Quỳnh Lưu để đòi lại số áo đó, hay tin thì bà con xứ Phú Yên, Mành Sơn cùng lên đi đòi cùng.

Sau 30 phút làm việc, cha Thục thông báo là phía công an đã thừa nhận đó không phải là hàng quốc cấm, nên việc anh em đánh đập hai bạn trẻ kia là sai, có trả đồ cho cha nhưng cha bắt công an phải chở đồ về tận nhà xứ trao trả.

Sau cha Nam tiếp lời: Công an làm sai và hứa sẽ giải quyết, còn phần chúng ta, sống trong tinh thần yêu thương nên sẽ không truy cứu họ, cha cũng khẳng định lại việc công an nhận hành động sai và sẽ xử lý nội bộ.

Việc 200 chiếc áo in logo No Formosa có gì trái pháp luật sao?

Theo FB Thông Chương (lấy từ Cu Khang)