Giáo dục Côn đồ

Xưng “mày” “tao”, vừa tát và đấm và tung cước làm học sinh té nhào lui đằng sau. Đánh đập liên tiếp 4 học sinh một lúc. Vậy mà thằng Thày này chỉ cho nghỉ dạy.
 
Sự việc xảy ra vào ngày 29/04/2021 ở Trung tâm GDTX huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) chỉ vì học sinh không mặc đồng phục đang gây bức xúc trong dư luận. Khúc Xuân Hoà giáo viên chủ nhiệm lớp 10A3, là sinh viên sư phạm ngành sinh học, chỉ mới sinh năm 1997, mới đứng trên bục giảng một năm mà đã hành xử như một côn đồ trên bục giảng.
 
Đây là một hành động đáng lên án và phải đem ra pháp luật trừng trị thích đáng, phải khởi tố vì tội làm nhục người khác và tội cố ý gây thương tích người khác theo khoản D khoản E điều 134 và 155 của bộ luật hình sự.

Hành vi của giáo viên thể hiện tính chất rất côn đồ, mắng chửi xỉ vả liên tục vào học sinh nên càng phải xử thật nặng.


 
Đây chính là hệ lụy của giáo dục Xhcn khi dùng tiền có thể chạy một chân vào nghề dạy. Mà người quản lý không cần biết người đó có đạo đức hay không. Giáo dục Xhcn lâu nay luôn lấy tôn chỉ “bạo lực cách mạng” để giải quyết các bất hoà. Cho nên, từ học sinh thích dùng bạo lực cho tới giáo viên cũng dùng bạo lực để giải quyết.
 
Điều này phản ánh ngành giáo dục đang ở đâu trong thang đạo đức của xã hội? Tất cả, nhờ vào đảng vì đã đào tạo ra người thầy như thế. Một người thày đầy tính cách mạng./.