Lấp cả dòng sông để phân lô bán nền

Lạc Việt

Một dòng sông êm ả chạy qua làng. Một cảnh quê hương tuyệt đẹp như thế này đã biến mất, mất sạch, bởi lòng tham của đám quan lại.

Đó là dòng sông Cổ Cò chảy qua Khuê Đông, Hòa Quý, Đà Nẵng. Họ đã lấp sông để phân lô, bán nền bất kể hậu quả.

Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh đã đau xót thốt lên: “Sông Cổ Cò tuyệt đẹp quê tui. Nay đã không còn chút bóng dáng. Sông Cổ Cò, đã thành dĩ vãng rồi!”

Thật đáng buồn về mặt cảnh quan, nhưng đáng lo ngại hơn là vấn đề môi trường thiên nhiên bị hủy hoại, dẫn đến nhiều nhân tai khó lường và khó thể phục hồi.

Ai cũng biết tình trạng ngập úng mỗi khi có cơn mưa ở các thành phố lớn hiện nay là do kết quả của sự phát triển đô thị một cách bừa bãi. Để có thêm diện tích đất đầu tư, họ sẵn sàng lấn biển, lấp ao hồ, nay đến lấp cả một giòng sông, thì không biết đến bao giờ lòng tham của đám quan lại mới chịu dừng!

Ai cũng biết nhưng ai sẽ ngăn chặn bọn tham quan tiếp tục hủy hoại môi trường sống của dân, nếu mỗi người dân đều im lặng? Hãy cùng nhau lên tiếng cho lợi ích của mình nếu bạn không muốn hễ cứ mưa là phải dắt xe lội trong vũng nước!

(Ảnh gốc: Huỳnh Ngọc Chênh)