Mưa đá, dịch bệnh, chợ hoa tan tác; những tia sáng từ “mặt trời” Nguyễn Phú Trọng

Gió Bấc's blog |

Viết trước giao thừa

Mưa đá, dịch bệnh, chợ hoa tan tác; những tia sáng từ “mặt trời” Nguyễn Phú Trọng

Giao thừa Nguyên Đán là thời khắc thiêng liêng của một chu kỳ vận hành của tạo hóa. Âm lịch là thành tựu của khoa học đông phương đã tính toán sít sao sự vận hành của vũ trụ, thoạt nhìn phức tạp hơn Dương lịch với tháng thiếu tháng đủ, năm nhuận năm thường nhưng lại rất hài hòa với thiên nhiên, cứ đến rằm là trăng tròn, cứ đến mùa xuân là hoa mai, hoa đào nở. Người phương Đông đề cao sự vận hành hòa hợp của ba chủ thệ thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Nghiệp lực đen từ mặt trời đỏ

Nhân phút giao thừa hãy thử điểm lại những sự kiện trọng yếu trong thời khắc cuối năm để có thể nhìn ra theo quy luật nhân quả, sự chuyển giao, kế thừa, phát triển.

Cuối năm Kỷ hợi, Tổng- Chủ Nguyễn Phú Trọng đã có tuyên bố đại ngôn trong tình hình kinh tế thế giới đang màu xám thì mặt trời Việt Nam đang tỏa rạng. Mặt trời đỏ ấy đã đổ ụp 3000 quân vào thôn Hoành giết cụ già Lê Đình Kình 84 tuổi, tróc nã toàn gia kể cả trẻ sơ sinh mới 3 tháng tuổi, bắt đi hàng chục người dân mà chẳng theo một thể thức trình tự pháp lý nào. Cả thôn Hoành bị cách ly với thế giới về mọi phương tiện đi lại giao tiếp và bị phủ chụp cáo buộc phạm tội bởi chính những kẻ sát nhân. Cả bộ máy tuyên truyền khổng lồ với khoảng 1000 tờ báo, hàng vạn dư luận viên tha hồ đơm đặt nhục mạ người sống, người chết ở thôn Hoành.

Đạp lên đạo lý truyền thống “nghĩa tử là nghĩa tận” dù là kẻ gian ác bất nhân khi nhắm mắt xuôi tay cũng được người đòi đại xá để yên mồ yên mả. Thế nhưng cụ Kình dù đã bị bắn trúng tim ở khoảng cách gần, bị đánh bể xương gối lìa cả cẳng chân lại bị bày trò giải phẫu tử thi để thực hiện hình phạt xẻ thịt, phân thây mà người ta chỉ nghe nói tới ở những triều đại bạo chúa Tần Thủy Hoàng, Trụ, Kiệt. Ngay cả tiền phúng điếu của đồng bào tương thân- tương ái cũng bị kết tội là tài trợ cho khủng bố.

Nghiệp lực của ánh sáng đỏ chết chóc ấy chừng như đã động đến lòng trời. Nhà nước Việt Nam đã không cho phép báo chí trong ngoài nước đến Đồng Tâm tác nghiệp. Những Nick Út và Malcolm W. Browne thời nay không có cơ hội ghi nhận hình ảnh tang thương của thôn Hoành và cụ Kình để nhận giải Pulitzer nhưng những người dân vô danh của thôn Hoành đã dũng cảm khôn khéo vượt thoát khỏi sự phong tỏa, cắt sóng, phá sóng của đạo quân vây ráp chuyển đến thế giới những hình ảnh ít ỏi nhưng chân thực và kinh khiếp rợn người.

Trời không thể im lặng

Nam Tào, Bắc Đẩu ở cảnh giới nào đó không có chủ nghĩa cộng sản ắt cũng ghi nhận và có phản ứng tức thì vào ngày 30 tết. Mưa đá đổ xuống Việt Trì, gây thiệt hại nặng nề cho cây trồng, hoa màu nhà cửa ngay trước thềm năm mới {1}

Không chỉ có vậy, cả miền Bắc đón giao thừa trong giá rét, mưa bão {2}

Không ai vui trước nhũng thiên tai như vậy. Ngày xưa, các vị minh quân đều phải tự vấn và cải sữa về đức hạnh, đạo trị dân của mình trước các hiện tượng này. Phải chăng đây là lời cảnh báo của thượng đế hay nói theo thuyết duy vật của cộng sản là của thiên nhiên, trước tội ác trời không dung, đất không tha, trước những lời dối trá huênh hoang của Nguyễn Phú Trọng. Mây đen, mưa đá, giá rét của tạo hóa đang thật sự trùm lên mặt trời đỏ Ba Đình.

Tiền bạc từ chiếm đoạt đất đai, công quỷ, chùa to tượng lớn để kinh doanh tâm linh không mua được tội ác của thể chế độc tài, tham nhũng như cái cách mà luật đảng đã mua tội của Phạm Nhật Vượng.

Đón dịch bệnh, ô nhiễm từ bạn vàng

Cũng trong ngày cuối năm, Bộ Y tế xác nhận 2 người Trung Quốc nhiễm virus corona điều trị tại bệnh viện Chợ Rẩy. Trước khi điều trị hai cha con người này đã đi đến nhiều địa phương như Đà Nẵng, Long An, vv… điều đó về mặt dịch tể học có nghĩa là nguy cơ gieo rắc virus corona của hai người này đã phủ trong một vùng khá rộng. Trong khi đó thì làn sóng du khách Trung Quốc vẫn tiếp tục tràn vào Việt Nam ngay cả người từ Vũ Hán. Ngày 22-1 khi Trung Quốc tuyên bố đóng cửa Vũ Hán thì Đà Nẵng vẫn hân hoan tiếp nhận chuyến bay có 218 hành khách từ Vũ Hán. {3} Với phương tiện, phương pháp kiểm tra y tế lỏng lẻo, tắc trách của ngành y  tế và với phương châm của đảng nhà nước Việt Nam luôn bưng bít thông tin các dịch bệnh và thảm họa môi trường từ trước đến nay, các dịch bệnh từ Trung Quốc thông thương với Việt Nam như cúm gà, cúm lợn, corona sẽ bùng phát tại Việt Nam chỉ còn là vấn đề thời gian.

Không chỉ dịch bệnh, đảng nhà nước Việt Nam luôn đã, đang và sẽ hoan hỉ tiếp nhận những hàng hóa độc hại từ trái cây tẩm hóa chất, các nhà máy điện than ô nhiễm để dầu độc dân tộc Việt vì lợi ích phe nhóm của những cá nhân, phe nhóm nào đó.

Tai họa về sự bất lợi địa này sẽ tiếp tục phủ trùm lên tương lai dân tộc nhưng là nguồn lợi sinh tồn cho đảng và chính quyền chuyên chế cầm quyền. Liệu một chính tể, một nhà nước có thể tồn tại lâu dài, bền vững nhờ vào cách tận dụng bất lợi địa để đầu độc dân tộc?

Dân không tiền mua hoa tết

Sự kiện thứ ba trong ngày cuối năm là sự tan tác các chợ hoa từ Sài Gòn đến các tỉnh. Từ nhiều năm nay, sức mua giảm sút đa số người dân Việt ở  ăn tết đơn giản và thiên về tinh thần. Hoa trở thành món hàng chủ lực trong ngày tết. Mọi nhà đều cố gằng mua vài chậu van thọ, cúc chưng tết. Nhà nông và thương lái cũng nhắm vào chợ tết như một thương vụ lớn trong năm tập trung nhiều công sức, vốn liếng. {4}

Thị trường hoa tết bắt đầu rộn rịp từ sau ngày đưa ông Táo đến tận trưa 30 tết là xã giàn, bán xổ giá rẻ hoặc xả hàng cho khách. Với người khá giả thường chọn mua hoa từ sớm để chọn hoa đẹp nhất và chưng dọn tết dài ngày hơn. Người ít tiền thì nán chờ đến trưa 30 mua hàng xổ. Đó là thông lệ, lề thói lâu đời. Ấy nhưng mấy năm gần đây đã phát sinh phương cách mói, người bán treo giá thật cao và đến ngày 30 thà hủy hàng chứ không bán xổ, không xã hàng. Người nghèo vẫn chờ đến ngày 30 nhưng giá vẫn cao hơn sức mua của họ vậy là rơi vào thế lưỡng bại câu thương. Cả hai củng bị thiệt. {5}

Năm nay, tình trạng càng tệ hơn, sức mua của người dân chừng như cạn kiệt nên đến ngày 30 hầu như các chợ hoa chưa tiêu thụ đươc 50% lượng hàng mà số người mua chỉ lác đác. Mùa hoa tết năm nay thật sự là thảm họa. Nó không phải là nguyên nhân mà là chỉ dấu kết quả của nền kinh tế được báo cáo trên giấy là đạt tốc độ tăng trưởng GDP 6,5% nhưng thật sự sức mua của da số người dân đã cạn.

Nó chỉ ra hai điều đáng sợ về lòng người, tình người trong quan hệ bán mua của nền kinh tế thị trường XHCN đã và đang giết chết cung cách giao tiếp hồn hậu giữa người mua kẻ bán thay vào đó là sự tranh chấp hơn thua nghiệt ngã thà bỏ hủy chứ không xã cho.

Những đốm lửa sẽ thành bão lửa

Trời đang nổi giận trừng phạt, đất đang bất lợi khi đứng cầu cạnh thủ phục dưới chân người khổng lồ tham lam vô độ. Sức người cạn kiệt, lòng người ly tán, lạnh lùng. Người Việt sẽ phải dựa vào đâu để sống?

Cũng trong những ngày cuối năm mạng xã hội hé lên niềm hy vọng mới về tình người, lòng người và sức mạnh của người dân với thể chế độc tài.

Tập thể trí thức ký tên vào đơn tố cáo đòi khởi tố vụ án giết người ở Thôn Hoành Đồng Tâm ngày một đông hơn. Nhóm trí thức cựu đảng viên ly khai Huỳnh Tấn Mẫm, Huỳnh Kim Báu, Lê Công Giàu, giáo sư Tương Lai thảo một bức thư yêu cầu lãnh đạo Việt Nam phải “minh bạch trước công luận trong và ngoài nước về vụ việc Đồng Tâm, đặc biệt trả lời ai đã hạ lệnh tiến hành tập kích vào nhà dân lúc 4 giờ sáng ngày 9/1/2020, dùng súng bắn vào dân và hạ sát lão nông Lê Đình Kình. gởi đến các lãnh đao tối cao của chính quyền Việt Nam. Quyết tâm của họ không chỉ dừng lại trong nước mà còn khằng định “Chúng tôi mong sớm được hồi âm trước khi chúng tôi sẽ có thư đến vị đại diện của Việt Nam đang giữ trọng trách Ủy Viên Không Thường Trực tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, để chuyển cho ngài Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc” .

Mặc khác, trả lời sự đàn áp của nhà nước phong tỏa tài sản phúng điếu cụ Lê Đình Kình, giá chứng khoán Vietcombank đã đảo chiều bốc hơi 5000 tỉ chỉ trong vài ngày.

Đó là những đốm lửa nhỏ có thể bùng lên thành bão lửa.

  1. https://tuoitre.vn/quat-canh-do-rap-rung-nhu-sung-sau-con-mua-da-trua-30-tet-20200124155459034.htm
  2. https://tuoitre.vn/mien-bac-don-giao-thua-voi-mua-rao-ret-dam-ret-hai-20200124104054011.htm
  3. https://thanhnien.vn/thoi-su/vi-sao-khong-cam-khach-du-lich-tu-vung-co-viem-phoi-vu-han-toi-viet-nam-1175241.html
  4. https://tuoitre.vn/tan-tac-cho-hoa-sai-gon-tien-ti-do-bo-ngay-30-tet-20200124100033027.htm