Một chính phủ không vì Dân

Người phụ nữ này chở con và cái lồng gà về quê trên chiếc xe nát tới nổi như không thể nát hơn. (Ảnh: Dương Phong)

Phạm Minh Vũ
 

Phải khẳng định rằng, cuộc tháo chạy khỏi các tỉnh, thành phố kinh tế trọng điểm phía Nam những ngày qua là một thảm họa nhân đạo. Một cá nhân ra đi mang theo tài sản với tâm thế không hẹn ngày trở lại là cả một bi kịch. Họ chạy vì đói, vì sợ và hơn hết họ chẳng còn chút niềm tin nào với lời hứa hẹn của chính phủ (CP).
 
Để chối bỏ trách nhiệm gây ra cuộc thảm hoạ này, CP đã tuyên cáo cho cả nước thấy rằng, họ là những “thành phần tự phát”. Và để tẩy trắng sự thất bại của mình, chối bay chối biến trách nhiệm của mình, tuyên giáo đã đồng thanh thét ra cái luận điệu cho rằng những người này “mang dịch về quê nhà”, tạo ra ánh nhìn kỳ thị từ chính người thân xóm giềng, ghẻ lạnh, lánh xa. Vậy còn chưa đủ, lãnh đạo tỉnh đe doạ sẽ xử phạt và tìm mọi cách để ngăn chặn những phận tha hương, tứ cố vô thân trở về quê...như cú bồi cho mỗi thân phận cố lần mò về nhà gục ngã.
 
Người phụ nữ này chở con và cái lồng gà về quê trên chiếc xe nát tới nổi như không thể nát hơn. Tới đèo Hải Vân thì xe hỏng không chạy được phải nhờ nhóm hỗ trợ sửa cho.
 
Có người sẽ thắc mắc sao dại dột chọn một phương tiện nguy hiểm như thế mà lên đèo?
 
Nếu không đi xe đó nữa thì đi bằng gì? Máy bay ngạo nghễ như từng bay vào tâm dịch ở Vũ Hán ư? Hay những lời hô hào trên tivi, báo chí? Chị này là Dân đen chứ đâu phải là Dân đỏ? Máy bay ngạo nghễ chỉ bay để đón người có tiền, con cháu quan chức. Chị này trong túi không còn một đồng, chỉ có mấy con gà là tài sản lớn nhất thì máy bay nào vào đón?
 
Lại có người sẽ trấn an rằng nước ta còn nghèo, CP đang gắng hết sức để lo cho Dân...
 
Nghèo ư? Nghèo mà tại sao Phạm Văn Sáng lại mua quốc tịch Mỹ? Nghèo tại sao Trần Văn Nam lại gây thất thoát ngân sách hàng ngàn tỷ? Nghèo mà con cháu quan chức lại đẩy sang Châu Âu sang Mỹ đi du học, mua nhà, mua vila cả du thuyền ư? Nghèo mà quan chức ở đâu cũng biệt phủ mỗi tay vài căn ư? Nghèo mà quan lý luận có thẻ golf vài tỷ? Trong khi lương vài đồng không bằng một bữa ăn sáng của quan tỉnh trở lên.
 
Hay nghèo mà mua Vaccin TQ 20 triệu liều tới 3,2k tỷ, trong khi đó mua của Mỹ chỉ 2,6k tỷ? Nghèo mà tính mua kit test hàng chục ngàn tỷ trong khi đó không cho người Dân nổi một đồng để họ chống chọi với dịch khi bị phong tỏa 4 tháng.
 
Hay là nghèo vì quan chức, tìm mọi cách để trì hoãn thay đổi toàn diện nên đất nước mới nghèo nàn, lạc hậu?
 
Người Dân ta chẳng khác người phụ nữ này đã bị Chính phủ ruồng bỏ, cho ra rìa xã hội để rơi vào cảnh bi đát này. Quan chức viện cớ đất nước còn nghèo nàn để bỏ bê chăm lo cho Dân chúng- đó là trách nhiệm chính của lãnh đạo đất nước.
Xin các quan hãy nhìn xuống những mảnh đời khốn khổ, bi đát này, đang lưu vong trên chính quê hương mình, để thấy đây có thật sự là thiên đường?
 
Thảm hoạ này, chính là vì một quốc gia những kẻ lãnh đạo không lấy Dân làm gốc.
 
Một quốc gia bất hạnh - một Chính phủ không vì Nhân Dân.