Nên cách chức đám quan ô hợp ở Bắc Giang

 
Tối qua, bộ y tế họp khẩn để đánh giá tình hình dịch bệnh vô cùng phức tạp ở Bắc Giang.
 
Cũng trong sáng nay, thủ tướng chính phủ Việt Nam triệu tập họp trực tuyến khẩn với Bắc Giang khi số ca nhiễm tại đây tiếp tục tăng cao, trở thành điểm nóng nhất toàn quốc.
 
Riêng ngày qua, Bắc Giang ghi nhận 375 ca dương tính với cúm Vũ hán.

Đã có 3 cán bộ y tế, quân đội tuyến đầu ở Bắc Giang nhiễm Covid-19.
 
Trong sáng 26/5, 13 y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên đường chi viện cho Bắc Giang. Trước đó hàng trăm bác sỹ, y tá từ Hà Nội đã được cử tới 'trực chiến' tại tỉnh này. Nhiều địa phương bị phong toả nội bất xuất ngoại bất nhập.
 
Dịch bệnh đang gây khó khăn cho cả nước là thế. Vậy mà sáng nay, tại Quảng trường Lương Văn Nắm, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang), UBND huyện Tân Yên phối hợp với các sở, ngành của tỉnh Bắc Giang tổ chức "Lễ xuất hành vải thiều sớm Tân Yên đi thị trường Nhật Bản năm 2021".


 
Buổi lễ diễn ra trong không khí như tại địa phương này chẳng có gì. Quan chức vẫn đàn đúm, cắt băng loè loẹt, diễn văn dài cả tiếng đồng hồ, vẫn pháo sáng lung linh. Tất nhiên, tiền đó là tiền ngân sách lấy từ thuế và nước mắt của dân mà ra.
 
Hành vi này diễn ra trong lúc dịch bệnh ở đây nguy hiểm nhất cả nước quả là một sự ngạo mạn mất dạy của đám quan chức tỉnh Bắc Giang, không những coi thường các quy định phòng chống dịch bệnh mà coi thường nhân dân.
 
Khi bắt dân cấm ra khỏi nhà vì dịch, còn ở đây quan lại tiêu tốn thuế một cách quá tàn nhẫn. Xong lễ chắc chắn chúng lại tổ chức mời tiệc, tiền đó vấn là lấy thuế của dân mà ra. Trong khi dân cắt xén từng đồng để cùng chính phủ chống dịch. Sơ qua buổi này cũng tốn cũng hàng tỷ đồng chứ không ít. Quá khốn nạn.
 
Chỉ xuất vài tấn Vải thiều mà có cần thiết phải làm như thể VN mới phóng thành công vệ tinh lên sao Hoả thế không hả một đám ngáo quyền lực?