Nguyễn phú trọng, một kẻ không những tóc đã bạc cả đầu, mà bạc luôn cả nhân cách

Gặp nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước nhân dịp năm mới, nguyễn phú trọng đã nâng ly chúc mừng cùng đàn em và báo cáo là trong năm qua thành tựu đạt được nhiều vô kể, trong đó tăng trưởng kinh tế 3% và phúc lợi xã hội được đảng chăm lo chưa bao giờ được như thế...
 
Nguyễn phú trọng, một kẻ không những tóc đã bạc cả đầu, mà bạc luôn cả nhân cách, thứ ông ta có được là sự trơ trẽn và vô liêm sỉ.
 
Dựa vào đâu ông nói kinh tế tăng trưởng 3%? Dựa vào chỉ số kiều hối (là mồ hôi công sức của đồng bào ở hải ngoại) làm ra gửi từng đồng gửi về, rồi ông gộp chung cho đó là tăng trưởng kinh tế? Hay doanh nghiệp nước ta đóng cửa vì dịch, nhưng nhiều FDI vẫn hoạt động tốt? Thì đó đâu phải kinh tế nước ta tăng trưởng vì FDI là công ty nước ngoài, thì tiền họ thu được từ trên lãnh thổ nước ta cũng sẽ chảy về quốc gia họ mà. Hay ông nghĩ rằng đầu tư công nhiều nên tăng trưởng? Ông xem có công ty nào doanh nghiệp nhà nước làm ăn ra hồn không? Hay vì thể chế độc tài sinh ra tham nhũng nên khi lập công ty quan chức chỉ lo vơ vét đút túi riêng, vì ai cũng nghĩ “mình không ăn thì thằng khác ăn”. Càng đầu tư công bao nhiêu thì đồng nghĩa với sự thống khổ của Dân lớn bấy nhiêu. Vì nó đâu có ai giám sát, mình bạch thì không có.
 
Ông nói rằng “phúc lợi xã hội, đời sống Nhân dân được đảng quan tâm”, đó là một sự lươn lẹo đê tiện.


Các ông quan tâm Nhân dân như thế nào có cần tôi nhắc lại không? Tôi không nói tới những vấn đề phúc lợi xã hội mà đáng lý ra nghĩa vụ của nhà nước phải trực tiếp lo cho Dân như bệnh viện công phải miễn phí khám chữa bệnh, trường học, học sinh phải miễn phí tất cả, rồi đường sá phải dỡ BOT... những cái đó đúng ra phải free nhưng nhờ đảng “vĩ đại” lãnh đạo nên cạp của Dân không từ thứ gì, tôi không nói làm gì.

Ông nói rằng lo phúc lợi cho dân, tôi hỏi ông lo cái gì?
Bao nhiêu người lao động phải trốn chạy hồi năm ngoái khỏi Saigon do sợ chết đói, sợ bị cách ly vô cớ, các ông lo được bao nhiêu chuyến xe cho họ? Hay các ông bận đi oánh Golf mặc kệ cho Dân đi bộ, đạp xe hàng ngàn cây số? Hay các ông tui tập ăn nhậu ở khách sạn 5 sao để Nhân dân phải ăn mì tô tới 19 ngày? Hay các ông lợi dụng đó để nâng giá cách ly, làm cho Dân tận cùng khốn khổ?
 
Các ông lo bao nhiêu chuyến bay cho đồng bào từ nước ngoài về nước? Hay nghĩ ngay cách trấn lột Dân đẩy giá vé lên chục lần, từ 800$ lên 8000$ gọi là chuyến bay giải cứu ngạo nghễ.
 
Còn gói 60 ngàn tỉ, 92 ngàn tỉ các ông cho những ai? Hay các ông đem cả tông chi họ hàng mười đời các ông vào nhận tiền hỗ trợ đó? Mặc dù người nghèo chỉ vài ba trăm ngàn, mà bản chất cộng sản tham làm vô độ các ông ở biệt phủ cũng giành từng đồng với người nghèo, thật sự quá tàn ác.
 
Lo cho Dân phúc lợi cái gì mà trong đợt dịch bùng phát, các ông mặt dày hết xin quỹ Vac.cine tới xin quỹ máy tính cho các em học sinh, rồi trừ thẳng vào lương công nhân viên chức... có quốc gia nào trên thế giới mà trơ trẽn một cách vĩ đại như thế không? Làm gì có, chính phủ cho Dân không hết ai lại đi cướp trắng trợn thế.
 
Vậy các ông lo cho Dân được những gì?
 
Hay các CDC lại vui mừng vì được lót tay 30 tỉ mới một công ty Việt Á, còn lắm các công ty khác về thiết bị y tế chưa khui ra. Hay cục trưởng lãnh sự một chữ ký có ngay hàng trăm triệu đô la gọi là chuyến bay giải cứu? Mà chúng đâu ăn một mình...?

Trong lúc dịch bệnh, khốn Nhân dân khốn khổ tận cùng vì hơn 3 vạn đồng bào bị chết (và sẽ còn nữa), hàng ngàn trẻ em mồ côi, các ông tụ tập ăn nhậu, chúc tụng nhau ca ngợi những thành tựu thổi bay hàng trăm ngàn doanh nghiệp, xoá bỏ hàng vạn người Dân ra khỏi cuộc đời này, các ông vui lắm sao?
 

Hay vui vì nhờ dịch bệnh mà két sắt nhà các ông “tăng trưởng” 300%? Nhờ dịch bệnh mà các ông lại vơ vét nhiều, để rồi tụ tập để khoe khoang mua đất mấy lô, nhà mấy căn hay có thêm quốc tịch Malta hay là Síp?
 
Xét cho cùng, các ông nói cho to, cho kêu, tô vẽ cho đẹp để che đậy cái xấu xa, tệ hại, chỉ vì lợi ích bản thân và băng nhóm các ông để mà duy trì và kéo sự cai trị. Mặc sức mà vơ vét. Các ông luôn kìm kẹp đất nước phát triển bằng những cơ chế đã lỗi thời, lạc hậu. Mà từ chối cải cách toàn diện.
 
Mà nếu vì Nhân dân... thì đã khác rồi!