Nhà độc tài đang cãi nhau với cả thế giới

 
Trên tờ Novaia Gazeta của Nga xuất hiện nhiều bài, tin, hình ảnh chống lại cuộc xâm lược của Putin vào Ukraina. Nổi bật dư luận có bài phê phán đích danh Putin của Vladimir Mirzoep.


 
Gã gửi đến những ai quan tâm tới hiện tình nước Nga và cuộc chiến ở Ukraina bài viết của một nhà bình luận chính trị nổi tiếng trong lòng nước Nga này.
 
"Putin hóa ra là một công cụ lý tưởng để phá hủy hơn nữa Đế quốc Nga, một "anh hùng lý tưởng" để cãi nhau với cả thế giới...
 
Điều đang xảy ra là một tội ác không chỉ chống lại Ukraine và người dân Ukraine, mà còn chống lại Nga và người dân Nga. Hậu quả của sự xâm lược này sẽ là quái dị cho tất cả chúng ta.
 
Bây giờ mọi thứ sẽ thay đổi: các lệnh trừng phạt nặng nề đối với nền kinh tế mà mọi công dân Nga lãnh đủ. Bây giờ dân số trong nhận thức về những gì đang xảy ra được chia xấp xỉ như nhau, nhưng tôi nghĩ rằng rất sớm một nửa người Nga, người hôm nay hỗ trợ sự xâm lược, sẽ cảm thấy giá của sự xâm lược này trên da thịt và dạ dày của họ.
 
...Đất nước không thể sống thiếu kinh tế, Nhà nước không thể sống thiếu kinh tế, nhưng Putin đã làm mọi thứ để sự sụp đổ kinh tế dẫn đến, sụp đổ cuối cùng của Đế quốc Nga.
 
Sai lầm của Putin là ông ta không hiểu rằng sự kết hợp mới sẽ có thể thực hiện vào thế kỷ XX và thậm chí đó là mong muốn cho nhiều quốc gia - với điều kiện nước Nga sẽ là một nước cộng hòa dân chủ, mạnh, thực sự, trong đó một quốc hội mạnh mẽ, sự phân tách của chính quyền, tuân thủ . Và sự liên minh của các quốc gia dân chủ này có thể được gọi là Liên minh Nga. Nhưng Putin đã tự tách mình ra cãi nhau với cả thế giới và với những người hàng xóm gần nhất của chúng ta, Putin đã khiến sự kết hợp này không thể có.
Là một nhà độc tài, bị cô lập từ xã hội, liệu Putin có thể quản lý một xã hội lớn, phức tạp được chăng?
 
Bằng mọi cách.
 
Và Putin đã chọn cách: chiến tranh. Bất cứ ai nói điều gì đó chống lại chính quyền của nhà độc tài trong chiến tranh sẽ bị quy kết là kẻ phản bội quốc gia.
 
Với chọn lựa chiến tranh, Putin hoàn toàn không thể hiểu được cảm giác của mọi người. Ông ta không thể thoát khỏi thế giới tưởng tượng của mình và vào thế giới thực tế, nơi có một ngọn núi người, nơi bị giết, bị thương, nơi có cảm xúc, cảm xúc, hiểu biết về lịch sử thực sự. Ông ta bị cuốn hút hoàn toàn bởi nhiệm vụ của mình, ông ta đang ở trong thế giới tưởng tượng,tin rằng toàn bộ quyền, và từ bên trong quyền này là tạo ra cái ác.
 
Putin thành con người có thể vứt bỏ cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của những người ở Ukraine, số phận của thế giới, có thể đe dọa vũ khí hạt nhân.
 
Không thể hạ thấp tay bạn, bạn cần tiếp tục đấu tranh. Nhưng trước hết bạn cần phải tiến hành một cuộc trò chuyện nghiêm túc với thế giới và nói một cách trung thực và cởi mở về những gì đang xảy ra.
 
Tôi nghĩ rằng Putin và các tướng của ông ta đã tính toán, tất nhiên, nghĩ rằng trong chớp nhoáng mọi sự sẽ kết thúc. Nhưng nếu Ukraine kháng thuốc như nó chống lại trong những ngày đầu tiên này, nếu một trăm ngàn người đàn ông và phụ nữ đứng cạnh quân đội, người có vũ khí trong tay họ sẽ bảo vệ sự tự do của họ, tôi nghĩ nó sẽ không phải là một cuộc đi bộ ngắn. Nó có thể kéo dài, mang lại nhiều sự hy sinh.
 
Suy nghĩ này không cho phép Putin nhìn vào tương lai, ông ta chìm mình tất cả trong quá khứ, tâm trí và trái tim, và quá khứ này không nói với ông ta bất cứ điều gì, ngoại trừ mong muốn trở về những gì không thể quay trở lại.
 
Bởi vì việc tháo gỡ đế chế là hoàn toàn không thể tránh khỏi và hợp lý, tất cả các đế chế đều tan rã nhờ bản chất của họ.
 
Đế chế Liên Xô không thể cung cấp bất cứ điều gì với thế giới và các vệ tinh của ông ta ngoại trừ những giấc mơ nô lệ và không tưởng của chủ nghĩa cộng sản.
 
Đế quốc Nga, tất cả những gì cần phải mang theo bất cứ thứ gì, thậm chí không có một dự án, chính trị hoặc xã hội, chỉ có tham nhũng, thực hành Mafia, cấu trúc quyền lực cổ xưa. Đó là, không có ý nghĩa trong cuộc chinh phục của các vùng lãnh thổ mới, không có, ngoại trừ mong muốn nông dân để đối phó với đất đai.
 
Ukraine không phải là thành viên của NATO, không có tên lửa NATO ở đó và nó sẽ không đứng trong nhiều thập kỷ nữa. Ngoài ra, NATO là một liên minh phòng thủ.
 
Nhưng bây giờ, chỉ do thực tế với những gì Putin đã làm NATO, tự nhiên, sẽ có dọc theo biên giới của chúng ta trong một lượng hàng rào gấp mười lần của họ.
 
Lý do cho "hoạt động đặc biệt" là mong muốn của nhà độc tài ở lại ghế của mình mãi mãi. Tôi không thấy lý do khác. Putin biến Nga thành một nhà nước đơn nhất, tập trung cực kỳ tập trung, một quốc gia như vậy không nên là quốc gia.
 
Đế chế đang phát triển rộng rãi, đó chỉ là kiểu dáng. Có một lỗi trên tất cả các mặt trận. Lỗi chính trị, nhân học, Lỗi lịch sử, địa lý, kinh tế, v.v ... tất cả sự hiểu lầm này về lịch sử, hiểu lầm về lợi ích của đất nước.
 
Ít nhất, trí tuệ ngày nay ở Nga không thể im lặng."