Những người lính Nga thiệt mạng vẫn nằm trên đường phố

Quelle: BILD

Phóng viên chiến trường Đức: PAUL RONZHEIMER, VADIM MOISSENKO và SERGEY POLEZHAKA ( hiện đang ở Lyman)

Chưa đầy 24 giờ chúng tôi đã đến thành phố Lyman ở vùng Donetsk vào Chủ nhật. Quốc kỳ Ukraine bay trong gió mùa thu trên biển hiệu của thị trấn. Tiếng pháo có thể nghe thấy từ xa, cuộc chiến vẫn tiếp diễn với đầy đủ sự khốc liệt, đặc biệt là ở vùng Donbas.

Xác chết, tàn phá, tuyệt vọng - trong thành phố được giải phóng, tất cả đều là sự tàn ác của chiến tranh.

Khi bạn nhìn thấy những người lính Nga chết trẻ nằm trên đường phố Lyman, bạn sẽ được nhắc nhở về những hậu quả của cuộc chiến này đối với nước Nga. Và bạn tự động hỏi mình: Để làm gì? Và trong bao lâu?
 
Cả thế giới hiện đang nói về Lyman, thị trấn nhỏ ở Donbas với khoảng 20.000 cư dân trước chiến tranh. Vì đối với Ukraine, không chỉ đơn thuần là chiếm một thành phố khác: việc Putin tuyên bố sáp nhập bất hợp pháp ("Mãi mãi!") Vào thứ Sáu và một ngày sau đó quân đội Ukraine chiếm được Lyman ở vùng này cũng là một dấu hiệu tượng trưng!
 
Lyman là thành phố đầu tiên trở lại tay người Ukraine SAU cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp và những lời đe dọa của Putin.

Thuốc men, quần áo, giày dép, thiết bị…của lính Nga vứt bỏ lại.
Ảnh: SERGII POLEZHAKA

… Và khẩu phần thực phẩm của Nga vẫn nằm trên sàn thành phố
Ảnh: SERGII POLEZHAKA

Ở khắp mọi nơi trong rừng, bạn có thể thấy cuộc chiến giành thành phố này tàn bạo như thế nào. Chỉ riêng trên một con phố, chúng tôi đếm được hàng chục binh sĩ Nga đã chết, nằm giữa những trang thiết bị rách nát và những chiếc xe nát bươm. Suất ăn của Nga (patê bò) và thuốc men vẫn nằm la liệt trên sàn nhà. Không rõ có bao nhiêu người Nga đã chết ở đây, với một số chuyên gia đưa ra con số lên tới hàng trăm và những người khác lên tới hàng nghìn người.

Quân đội Nga chỉ tuyên bố rằng họ đã rút lui trong thời gian thích hợp vì có nguy cơ bị bao vây.
 
Bản thân Lyman đã bị quét sạch vào Chủ nhật này. Hầu như không có bất kỳ người Ukraine nào trên đường phố, nó giống như một thị trấn ma. Không rõ phần lớn đã bỏ trốn hay tự nhốt mình trong nhà.
 
Chúng tôi gặp người hưu trí Ekatherina (70 tuổi). Khi chúng tôi hỏi cô ấy đã trải qua những ngày qua như thế nào, cô ấy quỳ gối và hôn xuống đất: "Đây là đất Ukraine của tôi!"

Natalia (54 tuổi) đứng trước một trong những ngôi nhà bị phá hủy, tìm kiếm củi để sưởi ấm: “Tôi rất vui vì quân đội Ukraine hiện có mặt ở đây. Nhưng ở đây mọi thứ đều bị phá hủy, chúng tôi không có gì cả. Đó là lý do tại sao tôi đang tìm kiếm gỗ! "

Natalia (54 tuổi) làm y tá trong bệnh viện. "Họ mang theo tất cả thuốc men và thiết bị y tế", cô báo cáo. "Tại sao họ không để lại cho chúng tôi thường dân mà không có gì?"Ảnh: SERGII POLEZHAKA
 
Natalia không tin rằng người Nga có thể đến Lyman một lần nữa. “Tôi sẽ nói với bạn một điều: bạn sẽ không quay lại. Họ có thể bắn chúng tôi, họ có thể giết chúng tôi. Nhưng họ sẽ không quay lại. Nếu họ muốn ở lại, họ sẽ có - nhưng họ đã bỏ chạy như những kẻ hèn nhát hai lần, "cô nói.
 
"Tôi sợ tất cả những điều này," Natalia tiếp tục. Cô ấy làm y tá trong một bệnh viện. “Nhưng họ đã lấy hết thuốc men và thiết bị y tế. Tại sao họ không để lại cho chúng tôi thường dân mà không có gì? Chúng tôi cũng bị ốm, nhưng họ không để lại gì cho chúng tôi ”.
 
Trên thực tế, hầu hết mọi thứ đều bị phá hủy ở Lyman. Ngay cả tòa nhà hành chính cũng khó nhận ra. Vẫn còn các nhãn dán của Nga (“Nước Nga mãi mãi Donbas”) và cờ ở đây.
 
Đó là những gì người Ukraine đã làm đầu tiên ở đây: thay thế cờ Nga bằng cờ Ukraine.
 
Lần cuối cùng chúng tôi ở Lyman là vào tháng Năm. Vào thời điểm đó, quân Nga đã bắn phá thành phố không ngừng. Thị trưởng đã cố gắng trong tuyệt vọng để giải cứu dân thường khỏi thành phố. Và lúc đó nhiều người đã nghĩ rằng: Người Nga sẽ không bao giờ rời thành phố này nữa, cũng bởi đây là ngã ba đường sắt quan trọng để tiếp tế cho quân đội.
 
Nhưng chưa đầy năm tháng và rất nhiều vũ khí phương Tây đã thay đổi mọi thứ ở đây!
 
Các tờ báo tuyên truyền cũ của Nga từ ngày 22 tháng 9 vẫn nằm la liệt ở các trạm kiểm soát, quảng cáo về cuộc trưng cầu dân ý giả. Theo Putin, Lyman cũng nên là người Nga.
 
Sau khi Ukraine được giải phóng, cố vấn Selenskyj Oleksiy Arestovych (47 tuổi) chế giễu: “Lyman đã rời Liên bang Nga”.
 
Chỉ vài tuần tới sẽ thực sự cho thấy mọi người đã sống như thế nào trong thời gian Nga chiếm đóng Lyman. Cho đến nay, không có hành động kinh dị mới nào được biết đến. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa lý gì: cho đến nay, hầu như không ai có thể tiếp cận thành phố, nó vẫn đang được che chắn về mặt quân sự.
 
Cũng bởi vì nó vẫn còn nguy hiểm! Có vô số mìn trong các khu rừng và cả trên những con đường mà chúng ta thấy vô số lính Nga bị giết.
 
Các vùng ngoại ô là một chiến trường lớn: ở một số ngôi làng, cho thấy không một ngôi nhà nào chưa bị trúng tên lửa. Chiến sự diễn ra ác liệt trong nhiều tháng đến nỗi hầu hết các cây cầu đều bị nổ tung, bạn phải lái xe đường vòng hàng giờ liền.
 
Những người lính Ukraine, có vẻ như, vẫn đang tiến lên. Trên đường phố, chúng ta gặp những phương tiện tiếp tế quân sự - vũ khí hạng nặng, xe tăng.
 
Sau khi chiếm lại Lyman, người Ukraine đã đặt mục tiêu vào các thị trấn tiếp theo mà họ muốn giải phóng. Một lý do khiến họ vội vàng như vậy: vì việc điều động sẽ đưa hàng trăm nghìn lính mới và các thiết bị hạng nặng khác vào đất nước.
 
Câu hỏi lớn mà nhiều người ở Ukraine cũng đang đặt ra là Putin sẽ làm gì sau khi Lyman được giải phóng. Và: Liệu ông ta có thể thực sự sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ...

Phóng viên chiến trường Đức: PAUL RONZHEIMER, VADIM MOISSENKO và SERGEY POLEZHAKA ( hiện đang ở Lyman)
 
*** Phóng viên Paul Ronzheimer của BILD đã đến thăm thị trấn Lyman đã được giải phóng vào Chủ nhật. Ảnh: SERGII POLEZHAKA
*** "Đây là đất Ukraine của tôi!", Bà Ekatherina (70 tuổi), người hưu trí trả lời khi được hỏi bà đã trải qua những ngày qua như thế nào. Ảnh: SERGII POLEZHAKA
Chúng tôi gặp người hưu trí Ekatherina (70 tuổi). Khi chúng tôi hỏi cô ấy đã trải qua những ngày qua như thế nào, cô ấy quỳ gối và hôn xuống đất: "Đây là đất Ukraine của tôi!"
*** Natalia (54 tuổi) làm y tá trong bệnh viện. "Họ mang theo tất cả thuốc men và thiết bị y tế", cô báo cáo. "Tại sao họ không để lại cho chúng tôi thường dân mà không có gì?".
Ảnh: SERGII POLEZHAKA
 
Nguồn: BILD im befreiten Lyman!

Die toten russischen Soldaten liegen noch auf der Straße
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/ukraine-krieg-bild-i...