Quê hương tui đóa

QUÊ HƯƠNG TUI ĐOÁ: LÝ DO MÀ LÃNH ĐẠO TỈNH GIA LAI NGĂN CẤM TUI HỌC LÊN THẠC SĨ, SỢ TUI CÓ KIẾN THỨC PHỤC VỤ DÂN TỐT HƠN ĐẤY.

Tại kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) năm 2020 vừa qua, chỉ riêng 1 huyện tại tỉnh Gia Lai có tới 70 cán bộ công chức, người đang nắm các chức quyền chưa học tới cấp 3 nên phải đi thi tốt nghiệp THPT.

Thử hỏi, cán bộ nắm quyền hành mà thế này thì định hướng gì cho dân? Giúp gì được cho dân đây? Thế này dân mãi khổ thôi.

Chuyện này làm Trọng nhớ lại chuyện xưa. Trọng lúc đó là cán bộ công chức nhà nước, là cán bộ được chú ý nhiều về chuyên môn ở Gia Lai. Trọng năn nỉ giám đốc cơ quan và sở y tế Gia Lai chỉ xin đi học thạc sĩ dược nhưng câu trả lời của họ là " Ở tỉnh Gia Lai này không cần thạc sĩ, anh muốn bỏ việc đi học thì bước qua xác của tôi".

- Trọng nói ký cho em đi học không cần lương cũng được. Trọng cũng hứa là học về làm chuyên môn chứ không cạnh tranh chức quyền với họ đâu nhưng chắc họ sợ Trọng học cao học về họ khoa giữ ghế và không lên được nên diệt từ trứng cho lành đây mà. Trọng cũng nói em ra Hà Nội em tự đi dạy kèm em sống cũng được (lúc đó nhà Trọng còn nghèo đói lắm). Nhưng họ nhất quyết không ký.

Vì gia đình và mẹ Trọng mà Trọng năn nỉ tiếp: Vậy 2 năm nữa em làm việc hết mình rồi ký cho em đi thi cao học lại cũng được. Lãnh đạo cơ quan nói "việc đi học là phải được xem xét duyệt, đại học là không cần học lên nữa, không giải quyết, tỉnh này không cần thạc sĩ và trình độ cao đâu".

Và Trọng đã vứt đơn nghỉ việc lên bàn làm việc và bỏ việc không nhận bất cứ gì cả. Rồi lặng lẽ ra đi mà không biết cuộc đời mình sẽ về đâu??? Lúc đó kỳ thực rấy buồn, nhưng sau này vui và thầm cảm ơn những lãnh đạo trí tuệ "yên bát" vô cùng của họ. Bây giờ, có một trí tệ "yên bát" tên giám đốc đó chễm chệ trên ghế phó giám đốc sở y tế Gia Lai. Thử hỏi với những trí tuệ "yên bát" đấy thì ngành y tế Gia Lai làm sao phát triển nổi đây?

Giờ đây Trọng không oán trách gì họ cả, mà Trọng thầm cảm ơn những lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã ép và gây khó để Trọng rời khỏi Gia Lai để có ngày hôm nay.
Thân mến!

P/s: Nói nhắn vị giám đốc cũ thế này: Làm người ngu dốt mà tham chức quyền trong bất chấp thì ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ đấy ông ạ. Sống làm gì được cho dân thì làm chứ không phải sống mà làm con lươn, con chạch rồi tự hào ta đây phó giám đốc sở này nọ thì quả thật sống phí cho một đời người lắm đấy ạ. Mọi thứ đều là hư không, sống chạy theo các giá trị ảo thì cuộc sống của ông quá tội nghiệp rồi.

Link hình bên dưới:
https://www.phunuonline.com.vn/mot-huyen-co-70-can-bo-cong-…