Số phận của những dân tộc không biết tận dụng cơ hội

Một đám mọi rợ ăn mặc rách rưới hôi hám tay cầm súng AK tiến vào chiếm đóng thủ đô và tuyên bố “toàn thắng thuộc về nhân dân”. Một đám lãnh đạo của bọn mọi không biết gì về kiến thức quản trị đất nước, không biết gì về cơ chế vận hành nền kinh tế vv... tất cả đều không biết ngoại trừ kỹ năng giết người đã làm chủ đất nước. Chúng tự xưng rằng “chúng tôi là đầy tớ của nhân dân”.

Trước khi bọn man rợ tiến vào “giải phóng” thủ đô, người dân chạy tán loạn như chim vỡ tổ. Mặc dù bọn mọi rợ tự xưng là “đầy tớ của dân” nhưng nhân dân vẫn tháo chạy tán loạn. Vì sao như thế? Vì dân tin rằng, thế nào bọn mọi rợ hành quyết quyết họ theo cách man rợ nhất. Khi bọn mọi thắng cuộc, chúng sẽ lùa dân đi “học tập trại học tập cải tạo”. Sau khi vào trại chúng lựa người và gán cho cho tội “có nợ máu với nhân dân” và đem đi hành quyết mà không cần sự phán quyết của một tòa án nào, không cần môt quy trình tố tụng nào cả, cứ thích thì giết. Ai nhẹ thì được ở tù vài thập kỷ rồi về.

Hậu “giải phóng” sẽ là cuộc tháo chạy dai dẳng, ai có tiền vàng thì bán để được vượt biên. Bọn “đầy tớ nhân dân” lúc này sẽ mang súng AK săn tìm những người vượt biên tội nghiệp như săn thú rừng. Nếu bắt được, chúng giết chết và cướp đi tài sản của những người vượt biên xấu số. Tội ác của chúng sẽ được báo chí cách mạng ca tụng là “diệt được ác ôn”, “diệt bọn phản quốc” bla bla bla... và những kẻ bàn tay nhuộm máu đồng bào ấy được “báo chí cách mạng” tung hô thành những “chiến sĩ cách mạng trung kiên” và sau đó được trao tặng nào là huân chương chiến công hạng nhất, hạng nhì, hạng 3, và thậm chí được trao danh hiệu “anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Đấy là viễn cảnh cho dân Afghanistan sau khi được Taliban “giải phóng”, những gì đã xảy ra nó khá giống với Việt Nam, có lẽ chuyện sắp xảy ra là thảm cảnh báo thù hoặc công khai hoặc kín đáo. Đất nước này sẽ chìm trong đói khổ và tội ác là điều khó tránh khỏi. Một Việt Nam thứ nhì sẽ lập lại với người dân Afghanistan. Trước đây dân tộc Việt Nam để CS thắng hay hôm nay dân Afghanistan để Taliban thắng đều là sự lựa chọn của dân tộc. Nếu người dân Afghanistan không theo Taliban thì làm sao Taliban có đủ lực lượng để lật đổ chế độ thân Mỹ bằng vũ trang? Nếu không có những kẻ sống trong tự do mà nuôi hoặc theo CS thì làm sao CS thắng? Rõ ràng dân tộc Việt Nam và dân tộc Afghan hôm nay rất giống nhau.

Mỹ đặt chân lên nước Nhật thì chỉ 10 năm người Nhật bật dậy, Mỹ đặt chân lên Hàn Quốc thì chỉ 15 năm Hàn Quốc bật dậy. Với Afghanistan thì Mỹ đã hiện diện ở đây đến 20 năm mà dân tộc này vẫn không đủ khả năng để tự đứng vững thì trách ai? Đến thế kỷ 21 mà dân vẫn u mê theo Taliban để giúp cho ác ôn chiến thắng thì dù cho Mỹ có hiện diện thêm 20 năm nữa họ cũng không tự đứng vững được, đó là lý do Mỹ phải rút.

Để chuẩn bị cho việc rút quân, ngày 29/2/2020 chính quyền Trump đã thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến với Taliban sau 18 năm Mỹ hiện diện tại Afghanistan. Bước đi này y hệt như Mỹ đã ký Hiệp Định Paris ngày 27/1/1973 chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam và sau đó là rút quân. Trump ký hiệp định đình chiến rồi Joe Biden cho rút quân thì điều đó cho thấy, các tổng thống Mỹ đều vì nước Mỹ chứ chẳng ông nào vì dân tộc khác. Trong vấn đề Afghanistan cho thấy, Trump và Biden giống như cặp song kiếm hợp bích mặc dù bề ngoài ông Trump vẫn chỉ trích ông Biden. Ông Trump và ông Biden hay cả ông Nixon trước đây thì tư tưởng về vấn đề quân đội Mỹ can thiệp ở nước ngoài cũng chẳng khác nhau là mấy, vẫn suy nghĩ “tạo cơ hội 20 năm là quá đủ”.

Nước Mỹ là vậy, họ không thể giúp mãi một dân tộc nào đó được. Chính phủ Mỹ không thể lấy tiền thuế dân Mỹ giúp đỡ mãi một dân tộc không biết tự đứng trên đôi chân của mình. Nếu kẻ được hỗ trợ không tự đứng được thì Mỹ cần phải rút đi và vứt bỏ của nợ chứ? Việt Nam trước đây 46 năm hay Afghanistan hôm nay là cái giá trị thật mà một dân tộc không biết nắm bắt cơ hội phải trả giá. Một dân tộc ù lì chậm tiến thì không ai giúp được. 20 năm cho một cơ hội là quá đủ để thử một dân tộc biết tận dụng hay không. Số phận của dân tộc là do dân tộc đó tự tạo, không biết tận dụng thì phải chấp nhận chứ không thể trách ai được.

Hãy nhìn dân tộc Afghanistan lựa chọn ra sao, và nhìn lại dân tộc Việt Nam đã lựa chọn ra sao thì biết tầm của dân tộc mình ở đâu. Tới giờ vẫn cứ đổ lỗi cho nước khác “sao không giúp đỡ mãi” thì quả thật dân tộc này bốn ngàn năm vẫn trẻ con là không sai chút nào./.

-Đõ Ngà-

Tham khảo: