Tình hữu nghị viễn vông

 
Nếu bạn biết số tiền Việt Nam bỏ ra để mua cái tình hữu nghị Cát Linh- Hà Đông bây giờ gần 1 tỷ đô la, thì sẽ không thể đau xót nào hơn khi nó mãi không chịu chạy vì đã qua 10 năm xây chỉ 13km. Mà 9.200 tỷ chính phủ tự xưng do dân và vì dân cũng không thể bỏ ra để mua thứ quan trọng nhất ngay lúc này là Vaccine.


 
Và khi bạn biết bỏ ra một số tiền lớn đó hoàn toàn từ máu và nước mắt của nhân dân là thuế xăng thuế điện... mà vẫn không xong, nhưng lại phải trả nợ vì Việt Nam xây nó bằng tiền vay. Lãi một ngày chúng ta trả là 6 tỷ, đổi lại một cục sắt xuyên thọc tim thủ đô, đập tan cái gọi là ngạo nghễ và sụp đổ hoàn toàn cái tự hào quá Việt Nam ơi thì không có gì đau đớn hơn. Mỗi ngày 6 tỷ, 10 năm qua là bao nhiêu tiền lãi, mà bắt nhân dân đóng thuế bù vào.
 
Và khi bạn biết, số tiền hàng chục năm qua do chính phủ Việt Nam điều hành qua các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ sẽ đưa Việt Nam sánh ngang với cường quốc khu vực. Bây giờ thì sao?
 
Nhân dân phải nhảy cầu tự tử vì đói, tất cả, tiền thua lỗ đó nó chảy vào nhà ai có thẻ đảng, vì thế quan mới lắm tiền xây biệt phủ, trữ vàng và đô la, cùng ngày đêm chửi Mỹ nhưng vẫn cho con cái qua Mỹ đinh cư.
 
Nhìn đất nước hôm nay, thật không thể tưởng tượng hết sự trơ trẽn của người cộng sản. Một chính phủ toàn quan chức ai ai cũng có chủ trương đem xương máu nhân dân xây dựng thiên đường ở Síp, ở Pháp ở Mỹ, mà bỏ ra 9.200 tỷ lại tính toán với dân, lúc ngặt nghèo nhất.
 
Chính phủ đó nếu không phải khốn nạn thì gọi là gì?