Thánh lễ tạ ơn tại Mannheim-Neuhermsheim.

“Hãy trả của hoàng đế cho hoàng đế ; và của Thiên Chúa cho Thiên Chúa”(Matthêô, 22, 21)

“Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört; und Gott, was Gott gehört”(Matthäus, 22,21)

Thánh lễ tạ ơn trong tháng Mân Côi

Mannheim-Neuhermsheim. Chủ nhật ngày 19 tháng 10 năm 2014.

Nước Đức đang vào Thu. Lá vàng phủ đầy đường, trời có nắng ấm càng làm cho nàng Thu kiều diễm hơn… Vào lúc 14 giờ 30 linh mục Dominik Trần Mạnh Nam cùng cộng đoàn công giáo Mannheim và vùng phụ cận (vpc) đã gặp nhau tại nhà thờ Maria Königin tại Mannheim-Neuhermsheim đề cử hành thánh lễ tạ ơn trong tháng Mười, còn được gọi là tháng Mân Côi.

Bài Thánh Kinh hôm nay kể về nhóm Biệt phái Pharisiêu đã gài bẫy Chúa Giêsu qua câu hỏi: “Được phép nộp thuế cho hoàng đế hay không?” Chúa Giêsu bảo họ đưa cho Chúa một đồng tiền và hỏi : “Của ai đây, hình này và chữ khắc đây ?” Họ trả lời: “Của hoàng đế”.” Ngài bảo họ: “Vậy thì hãy trả của hoàng đế cho hoàng đế ; và của Thiên Chúa cho Thiên Chúa”. Nghe thế, họ kinh ngạc, rồi bỏ Ngài lại, họ đi ra. (Mt, 22, 15 – 21)

Bắt đầu bài giảng Lm. Nam gợi ý cho giáo dân thấy là tất cả chúng ta đều là những người lữ hành trên con đường về Nước Chúa. Qua ví dụ nhỏ là thường Lm. Tuyên Úy cùng cộng đoàn Mannheim và vùng phụ cận cử hành thánh lễ tại nhà thờ lớn St. Pius ở Mannheim-Neuostheim, song hôm nay vì ở đó có chương trình khác nên cộng đoàn dời qua giáo xứ Maria Königin ở Mannheim-Neuhermsheim, chỉ cánh nhau khoảng 2 – 3 cây số,  nhỏ hơn song rất ấm cúng nhờ số người đến dự lễ khá đông. Giống như những người lữ hành, nay đây mai đó, cộng đoàn Mannheim và vùng phụ cận cũng rất uyển chuyển với những thay đổi bất ngờ.

 

Vì thấy giáo dân, nhất là giới trẻ và các em thiếu nhi rất đông, nhất là một số em chơi rất giỏi các nhạc khí, Lm. Nam gợi ý thành lập thêm một ca đoàn thiếu nhi “cạnh tranh” với ca đoàn “người lớn” Sêraphim. Ngài cũng nhắc lại ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng: “Cầu xin Chúa ban hòa bình cho những nơi trên thế giới đang bị tàn phá bởi chiến tranh và bạo lực. Cầu cho Ngày Thế giới Truyền giáo đánh động mọi tín hữu niềm khát khao và nhiệt tâm mang Tin Mừng đến cho toàn thế giới.”. Đặc biệt chúng ta cần lưu ý đến bổn phận và trách nhiệm tái truyền giáo tại Âu Châu.

Sau đó Lm. Nam có một câu đố, người nào có  “can đảm” muốn trả lời thì giơ tay mặc dù chưa biết câu đố đó ra sao. Cả nhà thờ ồ lên cười vì không ai muốn “can đảm” kiểu chết người này. Câu đố đó như sau: Trên một chiếc ghe có ông vua, ông bố và đứa con. Chiếc ghe lật, ta chỉ có thể cứu được một người. Ta sẽ cứu ai ? Sau một lúc suy nghĩ thì chị Hà ở Heidelberg đã giơ tay và trả lời là sẽ cứu người nào nhẹ nhất, vì những người nặng thì đã chìm lỉm rồi. Linh mục Nam khen câu trả lời hay và khen phái nữ Việt Nam “can đảm” vì là  người giơ tay đầu tiên. Sau đó Lm. Nam đưa thêm môt câu đố thứ hai: Một người đàn ông đi hỏi vợ. Bà mẹ “vợ tương lai” đưa ra câu đố: Trên một chiếc ghe có mẹ vợ, bố vợ và vợ. Ghe lật, chỉ có thể cứu được một người, anh cứu ai ? Cả cử tọa nhao nhao, đa số đều bảo sẽ cứu vợ. Lm. Nam nói Ngài sẽ trả lời như sau: Anh ấy sẽ cõng mẹ vợ vào trong bờ, sau đó anh nói với mẹ vợ rằng: Bây giờ con sẽ bơi ra lại để…. cùng chết với vợ con.

 

Lm. Nam cho rằng câu hỏi mà nhóm Pharisiêu đặt ra với Chúa Giêusu hoặc những câu đố trên có mục đích muốn biết lập trường của chúng ta. Tùy hoàn cảnh sống và nền văn hóa, giáo dục… mà có thể mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau. Trong cuộc sống hằng ngày ai trong chúng ta cũng có nhiều vai trò và đều có những chọn lựa lớn nhỏ… Lm. Nam kết luận là mỗi người chúng ta đều phải nỗ lực làm tròn trách nhiệm theo lương tâm và lý trí.

Sau Thánh lễ Lm. Nam và cộng đoàn vào hội trường để trò chuyện với nhau bên tách trà, miếng bánh. Ông Vũ Duy Minh, thành viên của ban chấp hành từ những ngày đầu thành lập cộng đoàn vào thập niên 1980, đã đứng lên từ giã cộng đồng vì gia đình ông sắp dọn qua tiểu bang khác. Ông cầu chúc ban chấp hành đương nhiệm nhiều thành công và ông mong ước rằng những thế hệ trẻ sẽ sẵn sàng đứng ra gánh vác trách nhiệm. Ngoài cô chú Vũ Duy Minh còn có bác Hồ Văn Thái, cô chú Nguyễn Trọng Hào, anh Hoàng Văn Đoàn, anh Trịnh Đỗ Tôn Vinh, cô chú Trần Hữu Khiêm, ông Hoàng Trọng Hanh… là những cựu thành viên BCH của cộng đoàn Mannheim và vùng phụ cận.

 

Hôm nay cũng có mục quảng bá những CDs  của Lm. Xuân Đường, dòng Chúa Cứu Thế, để giúp đỡ cho học sinh, sinh viên nghèo ở Việt Nam. Số tiền bán CDs thu được là 110 Euro, và số tiền ủng hộ là 45 Euro.

Ngọc-Hương