Xã hội đen xã hội đỏ!

Ngôi nhà  của  Cao Trọng Phú còn gọi là Phú trọc trùm xã hội đen

Phạm Minh Vũ|

 
Sáng nay 30.04.2021, ở Nghi Kim -Vinh, quê hương hồ chủ tịch xảy ra vụ việc chấn động là một vụ nổ súng đã làm chết 02 người khi một nhóm xã hội đen vào một ngôi biệt phủ tường cao 4m để đòi nợ. Thay vì trả nợ thì gia chủ đã trả hàng loạt viên Ak47.
Ngôi nhà này của một người Tên là Cao Trọng Phú còn gọi là Phú trọc. Phú trọc là một trùm xã hội đen khét tiếng ở Vinh, sự ảnh hưởng của Phú trọc không biết to cỡ nào mà hồi làm thứ trưởng bộ công an Tô Lâm khi đi công cán về Nghệ an đều ghé ở đây ăn cơm, không cần ăn cơm bên tỉnh ủy mời.
 
Xã hội đen ở Việt Nam ai cũng biết đều sống dựa vào công an, và quyền lực của một công an mạnh hay không cũng dựa vào uy thế của băng nhóm xã hội đen. Chúng cộng sinh vào nhau mà cứ thế làm đảo lộn xã hội.
Nhưng riêng xã hội đen ở Nghệ An thì gần như nằm ở cơ trên công an, có lần hồi đang là Bộ trưởng bộ công an, Cố đại tướng CA về nghệ an chỉ ghé “Thái Hoà” ăn cơm, khi lên chủ tịch nước Tỉnh ủy phải tháp tùng cố chủ tịch lên Thái Hoà ăn cơm mà ngồi mâm dưới, khép nép dưới trướng xã hội đen.
 
Sáng nay, Phú trọc nổ súng giết người xong chốt cửa ngồi trong nhà uống trà cố thủ, mặc cho công an tỉnh kêu loa đầu thú. Không biết súng Phú Trọc ở đâu mà có.
 
Phải thấy rằng, chúng ta hay nói tới xã hội đen và xã hội đỏ để phân biệt đám giang hồ cộm cán với những đảng viên có thẻ đảng, nhưng trên thực tế, ở VN đen và đỏ chúng chỉ là 1 mà thôi.