Phải thay đổi!

Nguyễn Ngọc Đức|

DÂN CHỦ KHÔNG ĐẾN TỪ SỰ THAY ĐỔI CỦA CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI, MÀ ĐẾN TỪ SỰ THAY ĐỔI CỦA CHÍNH CHÚNG TA !

Câu nói trên của ông Jeliou Jelev, người tổng thống dân chủ đầu tiên của nước Bungaria hậu cộng sản. Ông cũng là người viết cuốn sách "chế độ phát xít" mà nội dung cho thấy sự rập khuôn giữa phát xít và cộng sản. Người dịch ra tiếng Việt cuốn sách này cách đây hơn 20 năm là ông Phạm Văn Viêm, đã một thời bị lao đao, vì đã cả gan dịch cuốn sách cấm kỵ này.

Trở lại câu nói của ông Jeliou Jelev vào thời điểm 1989, khi Khristov Jivkov bị đảng cộng sản Bungaria hạ bệ sau hơn 30 năm cầm quyền. Lúc đó, đảng cộng sản Bungaria gặp rất nhiều khó khăn, do đòi hỏi dân chủ ngày một cao của quần chúng. Tập đoàn này buộc phải thay đổi, từ người cầm quyền cho đến tên đảng, với mục tiêu bất di bất dịch là tiếp tục cầm quyền !

Phía những người tranh đấu dân chủ cũng gặp khó khăn, do sự rời rạc và chia rẽ. Jeliou Jelev đã cảnh giác quần chúng là không nên tin tưởng vào thiện chí thay đổi của đảng cộng sản. Sự thay đổi phải đến từ hàng ngũ dân chủ bằng sự đoàn kết và chủ động đấu tranh áp lực chế độ. Qua cố gắng của ông Jeliou Jelev và phe đối lập, tổ chức Liên Minh Các Lực Lượng Dân Chủ (SDS) ra đời và đã góp phần đẩy chế độ cộng sản tại Bungaria sụp đổ.

Đây là bài học cho chúng ta. Xin đừng chờ đợi dân chủ đến từ sự thay đổi của đảng cộng sản. Hãy thay đổi chính chúng ta !

25/01/2016
Nguyễn Ngọc Đức