Sài Gòn Hoa Lệ

Phạm Minh Vũ|

Sau khi bị phản đối dữ dội năm 2018 vì quá tốn kém và chẳng mang lại hiệu quả gì cho nhân dân, thì cuối tháng 6 vừa qua Thành hồ đang có kế hoạch khởi động lại dự án Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch Thủ Thiêm 1.500 tỷ đồng.

Trong bối cảnh kinh tế ảm đạm do ảnh hưởng Virus Vũ Hán toàn cầu, Bộ lao động thương binh xã hội mới đây tổ chức hội nghị xúc tiến việc làm đưa ra con số gần 8 triệu lao động bị mất việc làm hoặc phải nghỉ luân phiên, giãn việc, hàng vạn doanh Nghiệp đóng cửa bởi Virus Vũ hán. Đó chỉ là mới bước đầu cho tình hình kinh tế sẽ bị ảnh hưởng bởi diễn biến dịch bệnh đang rất phức tạp cần thời gian để phục hồi mà bỏ ra 1,500 tỷ để xây dựng nhà hát liệu có nên?

Đáng nói hơn dự án vui chơi giải trí của bậc thượng lưu ấy được xây trên miếng đất đầy tai tiếng, mà Trung ương đang xử lý sai phạm trong quản lý đất đai. Giai đoạn năm 1996 – 2003 và sau này nữa, người dân Thủ Thiêm chỉ nhận được mức bồi thường khoảng 150.000 – 200.000/m2 đất nông nghiệp, đến năm 2019, giá đã vọt lên gần 300 triệu đồng/m2, cao hơn 1.500 lần, tức tăng đến 150.000% , buôn ma túy hay buôn vũ khí cũng không sinh lợi nhuận khủng khiếp như vậy. Vì lợi nhuận này đã đẩy nhiều hộ dân Thủ Thiêm không nằm trong ranh giới quy hoạch cũng bị thu hồi đất, và bồi thường không thỏa đáng đã biến nhiều người thành vô gia cư. Nhiều hộ dân Thủ Thiêm mong muốn nhà cầm quyền bồi thường thỏa đáng để họ ổn định cuộc sống rồi chính quyền muốn xây gì thì xây.

Trong khi đó bệnh viện ở Thành hồ thì quá tải, bệnh nhân nằm ra ngoài hành lang, chui gầm giường để nằm điều trị, trường học thì vẫn còn thiếu khi lớp học quá tải so với quy định, giáo dục không chú trọng thu quá nhiều khoản vô lý, thậm chí các công trình công cộng còn quá ít, công viên, thư viện thì quá ít.Thậm chí công trình đô thị, hạ tầng giao thông thì lúc nào cũng thiếu vốn, tuyến Metro ở Thành hồ luôn trong tình trạng thiếu vốn, sao không lấy tiền đó để đầu tư cho các công trình phục vụ người dân, nhất là dân nghèo, xây nhà hát cho ai tới nghe?

Thành hồ mới đây đề xuất chống ngập bằng thu tiền theo m2, tại sao không dành tiền 1,500 tỷ đó để lo cho việc cứu dân khỏi đóng ngập ngụa biển nước mà nguyên nhân chính cũng do não trạng quan tham điều hành đất nước này.

Dịch bệnh thì có bao nhiêu người nghèo được nhận hỗ trợ từ gói 62 ngàn tỷ? Các ông cho dân nghèo mà sợ dân ăn hết bắt dân nghèo thật ký nhận từ chối, còn lại tiền lại chảy vào nhà của dân nghèo giả đều là con cháu quan xã, thậm chí chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ‘’nhân đạo’’ tới nổi cho kẻ tù tội, cho người chết cũng có tên nhận hỗ trợ.

Mà hình ảnh công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố (nằm kế bên khu đất dự kiến xây nhà hát Thủ Thiêm) có tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng, diện tích 18.000 m2, cao 5 tầng, bị bỏ hoang cho bò vào tránh nắng chưa đủ là bài học cho các công trình siêu dự án do quan tham vẽ ra sao? Với cung cách làm việc của quant ham VN thì Liệu 1,500 tỷ sẽ đội vốn, vỡ tiến độ bao nhiêu lần?

Chưa kể cuối năm 2019, thành hồ giao Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm làm bên mời thầu tổ chức sơ tuyển và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu phức hợp Trung tâm Hội nghị triển lãm , khách sạn và thương mại dịch vụ tại khu chức chức năng số 1 Khu đô thị mới Thủ Thiêm dự án tốn đến 1.659 tỷ, Xây mãi mới có ‘’cất mãi’’, không xây làm sao cất nhỉ?

Những công trình các ông vẽ ra cho lắm, thét cho to, kêu gào cho dữ cuối cùng nó có ra hồn được cái nào? Nó phục vụ cho ai? Còn dân đen chỉ mong bớt ngập đi, bớt kẹt xe đi thì các ông càng chống càng ngập, càng chống càng kẹt xe, tiền thì vẫn chảy vào túi đều đều bọn quan tham dân thì mặc xác dân.

Các Lãnh đạo Thành Phố hôm nào hãy đến thăm những bệnh viện công như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh Viện Ung bướu, các Bệnh Viện Nhi Đồng để thấy cảnh chen chúc, quá tải của các Bệnh nhân ra sao, Hãy đến các Trường học sẽ thấy cảnh Học sinh trong những lớp học cũ kỹ không tiện nghi, với những nhà vệ sinh thật mất vệ sinh mà các học sinh không dám bước vào, hãy đến đến những con hẻm nhỏ của dân cư, hoặc nhà trọ cho công nhân cho sinh viên trong Thành Hồ sống chen chúc trong những ngôi nhà tối tăm. Thử đi xe gắn máy đi trên những con đường đầy ở voi và ổ gà ngập nước khi mưa xuống… rồi hãy nghĩ nên hay không nên xây dựng một nhà hát ngàn tỷ chỉ dành cho người giàu như thế.

Vì liên quan tới đất đai, Đồng Tâm đã gây ra một án rúng động, nhà cầm quyền gây ra tội ác ở Đồng Tâm đầu năm nay đến nỗi cựu đảng viên nhà Văn Nguyên Ngọc thốt lên rằng ‘’trời không dung đất cũng không tha’’.

Các ông hay nghĩ cho dân nghèo, cho dân oan Thủ Thiêm đang sống vô gia cư, nghĩ tới dân đen sống ngập ngụa trong biển nước, đến thảm cảnh kẹt xe, đến bệnh nhân thiếu giường... bỏ dự án vô liêm sỉ ấy đi, dự án ấy nó vô liêm sỉ như mặt của quan chức VN, ngày thì rao giảng đạo đức, đêm thì vẽ cách xà xẻo ngân sách, bào mòn tận cùng sức dân. Hát hò vui vẻ cái gì trên xương máu nhân dân, trên nỗi thống khổ của dân đen, vui được chăng?

Người ta nói Saigon Hoa Lệ quả không sai, ‘’hoa’’ dành cho quan chức và người giàu, ‘’lệ’’ cho dân đen bần cùng ở đáy xã hội, còng lưng kiếm tiền cho quan xây những dự án vô liêm sỉ này!