Góc Đảng Viên Ưu Tú Phạm Phú Quốc

Phạm Phú Quốc

Phạm Minh Vũ|
 

Phạm Phú Quốc (sinh ngày 3 tháng 4 năm 1968 tại Triệu Phong, đồng hương với tui), là một đảng viên ưu tú, người con kiên trung, xuất sắc của đảng, Quốc hiện là Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành Hồ. Năm 2016, Quốc ngồi vào ghế đại biểu Quốc hội khi đó đang Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC). Khi là đại biểu và là Phó viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Thành hồ, tưởng Quốc sẽ góp sức làm cho Thành hồ phát triển, Nhân dân Thành hồ được ấm no. Ai dè, vừa lên cái Quốc phát triển tận bên Cộng hòa Síp.

Mới đây, Ngày 24 tháng 8 năm 2020, theo báo Al Jazeera thông báo trong thời gian từ 2017 đến 2019, Phạm Phú Quốc đã mua hộ chiếu vàng của Síp với giá ít nhất là 2.5 triệu USD tiền đầu tư vào nước này [https://www.aljazeera.com/…/exclusive-cyprus-sold-passports…].

Cyprus (Cộng hòa Síp) thuộc Địa Trung Hải, có diện tích 9.200 cây số vuông, dân số hơn 1 triệu người. Cyprus thuộc khối Liên minh Châu Âu. Vì là Quốc đảo phát triển về du lịch nên giá trị các hàng hóa không lưu thông nhiều nên thuế gần như bằng 0, vì ở đây thuế gần như 0, cũng như không chia sẻ thông tin tài chính của cá nhân hay hay tổ chức doanh nghiệp mở tại nước này cho các quốc gia khác, Đảo Síp cũng không tham gia liên minh thuế quan nên được các quan chức xứ độc tài trong đó có Việt Nam tuồn tiền mà không cần phải chứng minh tiền sạch.

Hồ sơ nhập quốc tịch Síp của Quốc được chấp thuận vào tháng 12-2018, vợ của Quốc cũng đã được nhập quốc tịch Síp. Từ đây, khi có quốc tịch ở đây rồi, Quốc có thể tiếp tục sang các quốc gia Âu Châu, Hoa Kỳ hay bất cứ đâu với khối tài sản mà Quốc vơ vét được, sinh sống và nhập tịch không gặp trở ngại nào. Sống một cuộc sống bình yên đến cuối đời, trọn vẹn hưởng cái gọi là ‘’Thành quả của cách mạng’’.

Hộ chiếu đảo Síp thuộc danh sách 10 hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, đứng thứ 8, miễn thị thực 122 quốc gia, theo bảng xếp hạng Hộ Chiếu vào năm 2019 (Passport Index).

Chống tư bản là công việc, nhưng sống ở những nước tư bản mới là ‘’lý tưởng cách mạng’’ theo đuổi của đại đa số quan chức cộng sản VN, trong đó Phạm Phú Quốc là một ví dụ. Đây là một ký sinh trùng mà VTV nên đề cập tới?

Fb Phạm Minh Vũ

*****

Thông tin ĐBQH Phạm Phú Quốc (1968, Quảng Trị) mua được quốc tịch, Quốc đảo Síp (Cyprus) với giá ít nhất là 2,5 triệu USD làm mạng xã hội dậy sóng.

Ảnh: Phạm Phú Quốc được Nguyễn Thành Phong trao cho cái ghế béo TGĐ Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC).

Thuan Van Bui

Quốc từng là TGĐ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp.HCM (HFIC), y "trúng cử" ĐBQH năm 2016. Sau đó với cả loạt vụ ăn và phá, Phạm Phú Quốc bị đẩy về ngồi ghế Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển TP. HCM. (Ghế này chỉ là bày ra cho có chứ chẳng có tác dụng hay phải làm gì).

Nhưng đến 12/2019, Nguyễn Thành Phong chủ tịch Hồ Chí Minh đã điều động Phạm Phú Quốc về làm TGĐ Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC). Ghế này siêu ngon, rất dễ kiếm ăn, đớp hốt nên dĩ nhiên là Phong không cho Quốc dễ dàng vậy. Con số Quốc chung chi, mua ghế chỗ Phong là bao nhiêu thì chỉ có 2 đứa nó biết với nhau!

Đùng cái, hôm nay lòi ra tin: Phạm Phú Quốc có quốc tịch đảo Cyprus. Đây đúng là tin bất ngờ với cái lò, ông Trọng và đồng đảng! Đàn bò của đảng gồm DLV, LL47 càng đau đớn hơn với tin này!

Thôi tạm thời bỏ qua chuyện chúc mừng đại biểu quốc hội Phạm Phú Quốc mua được quốc tịch. Giờ quay sang đảo Cyprus.

Đảo Cyprus hiện nay bị chia cắt thành 2 phần: Phía Bắc do người Thổ Nhĩ Kỳ quản lý đòi ly khai, trên danh nghĩa, phần này chỉ được coi là một tỉnh (khu tự trị) của Thổ.

Phần phía Nam đảo rộng lớn hơn, do đa số người Hy Lạp quản lý. Đây chính là phần tạo nên Cộng hòa Síp, là một quốc gia được LHQ, EU và quốc tế công nhận. Diện tích đảo quốc 5.900 km², dân số 864.200 người, GDP bình quân là 34.970 USD.

Đảo quốc này được coi là thiên đường thuế (trốn thuế), hộ chiếu quyền lực thứ 9 trên thế giới. Hộ chiếu của Cyprus có thể thoải mái đi đến gần 160 quốc gia mà không phải xin xỏ gì cả. (Hộ chiếu của Việt cộng ta là top những hộ chiếu bị kỳ thị nhất, chỉ có thể đi khoảng 50 quốc gia).

Chính vì lý do trốn thuế và hộ chiếu quyền lực, Cyprus là thiên đường cho quan chức các thể chế độc tài như Việt Nam, Trung Quốc rửa tiền, mua quốc tịch và tìm đường định cư ở Châu Âu. Cyprus cũng là thiên đường với các trùm tội phạm trong nhiều lĩnh vực (dĩ nhiên quan chức đảng viên cộng sản về cơ bản cũng là trùm tội phạm có tổ chức).

* Vài điều thú vị về Cyprus:

1. Cái tên Cyprus được cho là bắt nguồn từ kim loại đồng có nhiều trên đảo từ thời cổ đại. Trước đây, trong tiếng Latin, đồng có tên là Cyprium, sau này sách vở tiếng Anh mới gọi kim loại đồng là Cuprum. (Đó là lý do đồng có ký hiệu hóa học là Cu, đọc lên nhiều chị em thấy ngại khi đi học).

2. Đảo Cyprus từng bị nhiều nước xâm lược, cai trị trong thời cổ đại. Nói ra thì dân chơi game Đế Chế (Age of Empires) không lạ gì: Hy Lạp (Greek); Phoenician; La Mã (Roman); Ai Cập (Egyptian); Assyrian...

Fb "Doanh nhân văn hóa - thằng cha già dân tộc" Thuan Van Bui

***

BẤT HẠNH CHỐN THIÊN ĐƯỜNG

Luân Lê

Đảng viên, đại biểu quốc hội, đương nhiên họ hiểu quyền lực của họ chỉ là tạm thời thì cũng có lúc mất, và họ cũng đủ hiểu họ cần có nơi chốn an toàn và tự do để hưởng thụ khi họ về hưu. Nhưng họ lại muốn có tự do ở một đất nước giàu có và tự do khác chứ không phải là xây dựng những điều đó ngay trên quê hương mình.

Bỏ ra 60 tỷ để có thẻ xanh ở Síp cũng như 60 tỷ ở Malta, hai vị đại biểu bị phát giác khi còn đương nhiệm “đại diện cho nhân dân” và “là đảng viên, đội ngũ lãnh đạo trung thành của giai cấp công nông”, thế mới thấy họ muốn trả phí cho tự do đắt đỏ tới mức nào.

Không như tỷ phú đô la ở Hồng Kông, ông Jimmy Lai, có được khối tài sản khổng lồ nhờ tự do, nên ông hiểu những giá trị hữu hình của vật chất không thứ gì có thể đáng giá hơn được tự do. Vì vậy, ông sẵn sàng đánh đổi tất cả để có tự do ngay trên mảnh đất của mình đang sống.

Còn chúng ta thấy đấy, một lũ người sinh sôi trên vùng đất trù phú tài nguyên tự nhiên này, rồi ai cũng chỉ thờ ơ với đất nước, tìm cách vơ vét lợi ích bằng mọi thủ đoạn, để rồi chạy trốn sang nước khác định cư hoặc an thân. Thế có phải là xứ ta thật là bất hạnh và khốn khổ?

Trong khi dân Do Thái lưu lạc hàng ngàn năm chỉ với một mong muốn và dặn dò nhau qua từng thế hệ, “hẹn gặp nhau ở Jerusalem” và rồi họ có một quốc gia nhỏ bé của mình. Họ lập quốc và họ biến sa mạc thành mảnh đất của sự sống xanh và sạch, còn ta giàu có nhưng trở thành vùng đất ô nhiễm và tan hoang, suy kiệt dần nguồn sống, con người sống thì vô đạo với nhau.

Là do đâu? Do cái đầu của chúng ta, chỉ coi con người là công cụ cho thứ phương tiện gọi tên là vật chất. Và rồi sau khi con người trở nên thoái hoá, thì tài nguyên cũng cạn kiệt và tiêu biến. Và rồi ta mất hết, cả con người và tài nguyên. Từng dòng người cố gắng bằng mọi cách rời bỏ đất nước ra đi.