TỰ DO VÀ.....MÁU!

Fb Lê Huỳnh Long Ân

Không có nơi nào trên 916.445 km² của lãnh thổ Venezuela còn bình yên.

Đất nước đã từng giàu có đứng thứ 4 thế giới đang bước vào ''trận cuối cùng'' dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới và thời gian, địa điểm cụ thể sẽ được thông báo vào ngày mai 27/1.

Tổng thống lâm thời Juan Guaido thẳng thừng từ chối lời đề nghị đối thoại của Maduro và trong lúc đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ, ngày 25/1 khi tham gia cuộc mít tinh ở phía đông thủ đô Caracas, Juan Guaido tuyên bố rằng:
“Nếu họ dám bắt cóc tôi, tôi đề nghị các bạn hãy tiếp tục con đường này và tiến về phía trước với phương thức phi bạo lực”

Thế nhưng.....
Máu! Rất nhiều máu của người dân Venezuela đã đổ xuống mảnh đất nhiều dầu mỏ trên hành trình tìm tự do cho dân tộc mình.


Hoa hậu Du lịch 2013, Genesis Carmo bị bắn chết trên đường phố vào ngày 19.2.2014 và chính tổng thống lâm thời Juan Guaido cũng từng đổ máu trong một cuộc biểu tình vào năm 2017.

''Sự tự do về chính trị, sự hòa bình của một quốc gia và chính cả khoa học là những món quà mà Định mệnh đánh thuế nặng nề bằng máu!'' ( Balzac)