Đức quốc: Ba đảng bàn nhau xây dựng quốc gia

Nguyễn Doãn Đôn
 
(Bài viết này tôi lồng chút hư cấu trào phúng vào nhưng không ảnh hưởng gì về tin thật trên báo Đức đăng tải hôm nay 16.10.21)
 
Thưa bà con Cộng đồng người Việt:

Sau 8 tiếng bàn bạc thảo luận sôi nổi và hơi căng thẳng cho đến tận nửa đêm hôm qua 15.10.21 thì cuối cùng hai ông bạn mà tôi mới quen qua loa và một cô bạn trẻ xinh xắn mà tôi đã thân từ lâu, đều trong tình trạng đói và khát.

Họ đã cố tình không thèm hỏi ý kiến tôi, tự ý đi đến nhượng bộ cho nhau trong việc lên cầm quyền lãnh đạo nước Đức tới đây. Với sự chỉ dẫn bằng tín hiệu đèn đường liên minh ba màu (Ampel-Parteien).
Cả ba người của ba Đảng suốt đêm đã thăm dò nhau, nhượng bộ cho nhau để thảo luận và viết ra 12 trang A 4 - gọi là Sondierungspapier, đề cấp đến 19 điểm lớn.

Cô bạn gái tôi (Đảng xanh) thì muốn xe chạy trên cao tốc tối đa chỉ được 130 km /h. Nhưng 2 ông bạn kia hay phóng nhanh, vượt ẩu và biết tôi chắc không khoái lắm nên đã lắc đầu. Thế là hỏng, vì 2 thắng 1. Nhưng em lại thắng quả là đòi loại bỏ tuyệt đối cái trò cho than vào lò đốt khói tùm lum như bên Tầu để sinh ra điện (Kohlenausstieg). Em bảo dứt khoát muộn nhất là đến năm 2030, lẽ ra trước đây mãi đến năm 2038 cơ. Vì khói bụi mù, em và con không chịu được.

Em cũng thắng quả là nhận được hàng tỷ Euro để đầu tư vào môi trường, chờ khi nắng lên, em còn tốc váy cho gió lùa vào, leo lên mái nhà hoặc đi đó đây ủng hô, giúp đỡ Doanh nghiệp và dân chúng cũng như Nhà nước dùng năng lượng mặt trời. Nhất là các nơi xây dựng mới là phải có bin mặt trời nằm chềnh ềnh ngửa lên trên mái. Ngoài ra các Đảng cũng nhất trí đầu tư thêm cho Phong điện (Windkraft), giảm xe có động cơ xăng dầu, để đến năm 2035 toàn Châu Âu phải triệt tiêu.

Em nhắn tin cho tôi là em còn thắng quả nữa là "Kinder aus dem Armut holen" (Phải kéo trẻ em ra khỏi đói nghèo) - Nghĩa là bà nào chăm đẻ và trót có con vụng trộm với bọn chúng tôi, khi thiếu tiền thì không thèm nhờ khoản bố thí nhỏ giọt của bọn chúng tôi dúi cho nữa.

Còn anh bạn Đảng FDP (Đảng vàng) thì cũng thắng quả là cấm hai Đảng kia không được triển khai tự nghĩ ra trò mèo là thu thuế bất động sản (Vermögenssteuer) và tăng Thuế thu nhập bừa bãi (Einkommensteuer). Anh cũng quát tháo um lên là không được vay tiếp cho nợ công phình to ra, phải phanh ngay lại (Schuldenbremse). (Vớ vẩn kiểu vay tiêu làm tượng đài và chia chác làm Biệt Phủ chắc là anh cũng không thích).

Họp cả đêm, cả ba đói rã cả họng, nhưng khi ra ngoài mặt anh bạn (Đảng đỏ) của tôi vẫn cố gượng cười trả lời nhà báo trực sẵn ngoài cửa bằng tiếng Đức là: ""Sehr guten Ergebnis"- Ý anh nói là: Cả ba chúng tôi đã đạt được kết quả mỹ mãn.

Thực ra cũng đúng là như vậy. Anh Đảng đỏ SPD đã nhận được sự may mắn hơn Đảng liên minh CDU/CSU. Nên đã có cuộc hội tụ này. Cả ba vị Lãnh đạo của 3 Đảng là Annalena Baerbock (đảng Grüne), Olaf Scholz (Đảng SPD) và Christian Lindner (Đảng FDP), tuy mỗi Đảng của họ có Cương lĩnh, Chương trình, mục tiêu, ý tưởng hoạch định đường lối lãnh đạo để xây dựng nước Đức lớn mạnh khác nhau. Nhưng họ đã tìm cách ngồi lại với nhau hàng tháng trời và còn ngồi tiếp nữa vào giữa tuần sau để nhượng bộ, thaỏ luận đi sâu từng vấn đề một cách cụ thể và rõ ràng hơn.

Theo Thủ tướng tương lai Olaf Scholz thì anh ta sẽ cố thành lập xong Chính phủ trước dịp Lễ Giáng sinh-Tết Noen (Weihnachten).

Nghe đâu là giữa tháng 12 này anh sẽ ung dung với tư thế là một vị Thủ tướng mới đi dự Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Châu Âu. Và bắt đầu từ thời điểm này người ta sẽ tính cho bà bạn Đồng niên với tôi Angela Merkel là bà đã làm Thủ tướng trong thời gian bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng và bao nhiêu ngày.

Như vậy thì thời gian của bà trị vì nước Đức này dài ngang ngửa với Thủ tướng Helmut Kohl. Có thể chỉ kém ít ngày. Thủ tướng Kohl đạt kỷ lục cao nhất là 5.869 ngày (01.10.1982-26.10.1998)
Cuối cùng thì như tôi đã viết ở trên là, mỗi Đảng đã đạt được mục tiêu riêng của mình để biến thành đường lối chung trong Chính phủ tới đây. Ngoài ra họ còn thống nhất được những đường lối, sách lược tương đồng, để thỏa thuận với nhau rằng:

- Bắt đầu từ năm 2022 mức lương tối thiểu của người lao động mà Chủ phải trả sẽ là 12 € một tiếng (hiện nay là 9,60 €).
- Làm thêm (minijob) mỗi tuần được phép tới 10 tiếng và sẽ tương ứng với mức lương tối đa là 520 €.
- Mỗi năm cả nước sẽ phải xây dựng thêm ra khoảng 200.000 căn hộ. (Đảng SPD đòi 400.000 không được)
- Tiền hưu trí phải được giữ vững.
- Hartz IV sẽ chuyển sang thành Bürgergeld (Trợ cấp Công dân), chế độ sẽ khá và đơn giản hơn. Nhưng qua đó mà cũng quản lý chặt chẽ hơn.
- Cả nước sẽ đẩy mạnh Công nghệ, Kỹ thuật số (Digitalisierung) để thuận tiện, nhanh chóng, giảm thiểu được Biên chế và quản lý cũng sẽ tốt hơn.
- An ninh sẽ được đầu tư và thắt chặt.
- Tăng cường kiểm tra tội phạm trốn thuế, rửa tiền.
- Tuổi cử tri được phép đi bầu cử sẽ giảm xuống là 16.

Tóm tắt qua như vậy để bà con ta biết tại sao 3 người bạn của tôi không thích ngồi uống bia chém gió lại cứ thích bỏ nhà đi họp thâu đêm, thậm chỉ cả cuối tuần, để căng thẳng đầu óc.

Giữa tuần sau họ lại họp. Tôi đoán họ cũng giống như tôi, vấn đề là túi tiền (Finanzierung). Mà anh bạn vàng (FDP) cấm vay, cấm nâng thuế thì lấy tiền đâu ra cho bạn gái tôi mua Môi trường sạch? Nên họ phải bàn tiếp thôi. Chứ làm sao mà moi túi Dân ra được.

Sáng nay, trời lạnh tôi bê mấy chậu trồng cam, chanh, rau răm vào trong nhà rồi rửa tay, xoa kem, nhẩy lên xe ghé qua nhà cô bạn gái thứ hai cũng rất xinh, có giọng nói thỏ thẻ, nhẹ nhàng, nghe thấy là thổn hức và rạo rực luôn. Tôi mang cho em mấy quả su su, nhà trồng được. Khi tôi hỏi: Bọn em lấy đâu ra tiền tỷ để đầu tư cho môi trường? Thì em bảo, có gì đâu anh như ở Berlin này thì em sẽ hạn chế xây dựng hạ tầng cơ sở và công trình phúc lợi.

Em lên làm Lãnh đạo Thủ đô thì em sẽ tạm ngừng việc xây dựng, kiến thiết ở nhiều điểm, Nhưng sẽ duy chỉ xây dựng tiếp đoạn 16 tuyến cao tốc Autobahn 100 khu Treptower Park, vì anh hay đi chơi vớ vẩn trên đó, nên em sẽ cho làm bằng xong và đẹp thì thôi.

Em thủ thỉ: Có thể em còn dừng cả dự án xây dựng ÖPNV lại, để em có tiền cho Đảng xanh nó tiêu, cũng phải chiều lòng nó và cảm ơn nó, anh ạ. Vì đã ngoan ngoãn kết duyên với anh Scholz bên Đảng SPD của bọn em, chứ nó xí xớn kết duyên với anh liên minh đen xì Đảng CDU/CSU thì bọn em tuy phiếu cao cũng đếch làm gì được.

Tôi hỏi : Em Franziska ơi, ÖPNV là gì? em bảo là Öffentlicher Personennahverkehr anh ạ, nghĩa là Phương tiện Giao thông, vận chuyển đi lại nội đô, đó anh. ví dụ U-Bahn, S-Bahn, Straßen bahn v.v...Ngoài việc thu nhập từ ngành này thì việc đầu tư, trợ cấp cho nó là em phải định nghĩa lại. Nhưng anh suốt ngày cưỡi ô tô thì có liên quan đếch gì! Phải hông? Nghe em nói nhẹ và dịu, lại nguýt cái miệng, cho cặp môi đỏ vổng lên, tôi sướng xởn hết cả da gà...


Franziska Giffey

Tôi trao hai trái su su vào tay em, mà chả muốn nhấc tay ra, đưa mắt ngắm chiếc áo màu xanh cánh chả căng phồng, không một nếp nhăn và chiếc áo lót trắng thơm ôm sát lấy người, tiếc rằng cổ áo khoét không được rộng và sâu như tôi mong ước; Tôi bâng khuâng chả biết làm gì, cứ gãi đầu, làm gàu rơi trắng xóa trên cái thảm lông cừu của em, rồi tủm tìm cười, miệng lẩm bẩm:
Đúng là bọn đa Đảng nó tài, tử tế trong cách bàn bạc để nhượng bộ, làm vừa lòng nhau và nghĩ ra nhiều mưu hay thật. Chứ bọn họ không có cái trò tăm tia trò mèo, vô duyên, vô đỗi, dơ dáng kiểu "Gà tồ ăn quyện cối xay" như nhà mình là : Tớ nghe ngóng thấy trong túi Dân còn nhiều tiền lắm đó! ...

Cả ba Đảng họ hứa sẽ tìm mọi cách hợp tác với các Đảng khác để cùng nhau đoàn kết xây dựng một Đất nước vững mạnh trên nền tảng đã có sẵn rồi. 12 trang giấy mà họ chi tiết thảo ra và cả những cuộc đàm phán riêng giữa họ với nhau sẽ không chỉ liên quan đến những điều mà tôi thâu tóm được trên báo Đức, mà tôi nghĩ họ còn đề bạt đến nhiều vấn đề khác nữa. Mà báo chí cũng không thể và cũng không được phép biết đến.

Ví dụ như An ninh, Chính trị, Quốc phòng, đối nội, đối ngoại, sản xuất vũ khí, xuất nhập khẩu v.v... Vừa rồi tôi có đi dạo với một em chân dài ở đường phố Chausseestr. 96, 10115 Berlin thì thấy ở đó có khu nhà lớn kinh khủng với hàng rào kiên cố, có kamera quét, làm tôi định hôn em, bỗng hãi luôn. Hỏi ra thì mới biết đó là trung tâm cục Tình báo Liên bang Đức (BND- Bundesnachrichtendienst)...

Chúng ta hy vọng với Thể chế Chính trị rất văn minh, có truyền thống tốt đẹp và với những cái đầu lỗi lạc cùng với nền Dân chủ có dân trí cao, được thảo luận hàng ngày công khai trện TV, thì 3 Đảng này họ sẽ có và bắt buộc phải có những quyết sách đúng đắn cho nước Đức trong tương lai.

Dịch tóm tắt và phóng tác dựa trên tư liệu của báo Đức

Nguyễn Doãn Đôn