Ai cũng có lần đi tù

Tin nhà báo Hàn Ni, Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, Luật sư Trần Văn Sỹ (cựu chủ nhiệm Đoàn Luật sư Vĩnh Long) bị bắt giam trong ngày 24 tháng 3 gây ngạc nhiên, bất ngờ và người dân bàn tán nhiều nhiều về luật pháp Việt Nam.
Cả 3 nhân vật bị bắt nầy đều là căn cứ theo điều 331 Bộ luật Hình sự:" Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân ",nội vụ liên quân đến Bà Nguyễn Phương Hằng.
Tình tiết thì nhiều, nhưng tóm lại: Bên nầy "tố" quá, bên kia "tố" lại!
 
Vừa là nguyên đơn, vừa là bị đơn, rồi tất cả đều bị bắt. Vậy thì làm sao mà xử??
 
cả 3 nhân vật bị bắt đều có một điểm chung cần chú ý đó là: Trình độ học vấn cao, am hiểu sâu rộng chuyên ngành là luật pháp XHCN. Riêng bà Hàn Ny còn là phóng viên của tờ báo "Sài Gòn Giải phóng". Báo đảng của Thành ủy Thành Hồ. Chẳng lẽ khi làm gì, 3 người nầy nhắm mắt, không biết điểm dừng của hành vi của mình ở lằn ranh nào của luật pháp đến độ để bị bắt sao??


Ảnh nhà báo Hàn Ni, Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân
 
Từ 3 vụ bắt nầy,có thể suy ra: Những ai "tố" qua, "tố" lại ": Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh, Vy Oanh, Thủy Tiên, liên quan trong vụ Nguyễn Phương Hằng cũng có thể bị bắt bất cứ lúc nào!
 
(Vì hoàn cảnh các nhân vật nầy cũng giống như 3 nhân vật vừa bị bắt là vừa " nguyên "vừa là "bị")!
 
Bà Ngô bá Thành, Tiến sĩ Luật quốc tế ,quậy phá Việt Nam Cộng Hòa, sau 75 hợp tác với Vi-xi ,làm tới chức Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Quốc hội CHXHCN Việt Nam, nhưng bà nói Luật không ai nghe, nên "bức xúc ",có phát biểu để đời về luật pháp XHCN Việt Nam :
 
" Rừng luật, nhưng xử luật rừng".
 
Không cần bận tâm tội gì , rồi ai cũng phải có lần phải ở tù !