Buổi sinh hoạt, gây quỹ cho TNLT Việt Nam của Ủy Ban Thụy Sĩ Việt Nam- Cosunam

Như thông lệ hàng năm, năm nay Ủy Ban Thụy Sỉ Việt Nam, cũng được gọi là Cosunam - Comite Suisse-Vietnam, đã tổ chức một buổi sinh hoạt và bữa cơm gây quỹ cho TNLT Việt Nam vào ngày 23 tháng 11 vừa qua với sự tham dự của trên 100 quan và quý khách, đồng hương và rất nhiều chính giới cao cấp tại Thụy Sĩ. Trong đó có sự hiện diện của ông Serge Dal Busco, bộ trưởng Giao thông và hạ tầng cơ sở của tiểu bang Genève, bà Nathalie Fontanet, bộ trưởng tài chánh của tiểu bang Genève, bà Sandra Portier, thị trưởng thành phố Grand-Saconnex bên cạnh Geneve và ông cựu thị trưởng thành phố Genève, ông Michel Rossetti, ông Sébastien Desfayes, dân biểu, luật sư và chủ tich Uỷ Ban Thuỵ Sĩ Việt Nam Cosunam, ông Nguyễn Tăng Luỹ, Tổng Thư ký Uỷ Ban Thuỵ Sĩ Việt Nam Cosunam, … và nhiều chính giới Thụy Sĩ khác, cũng như thân hữu và quý khách từ xa trong khắp Âu Châu, Đan Mạc, NaUy, Pháp, Đức đã theo lời mời của Cosunam cùng đến tham dự.

Ủy Ban Cosunam đã được thành lập cách đây hơn 30 năm với mục đích là trình bày cho dư luận Thụy Sĩ một thực tế trung thực nhất về tình hình chính trị và xã hội tại Việt Nam hoàn toàn khác hẳng với những gì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã tuyên truyền qua bao nhiêu thập niên qua. Cosunam luôn tìm cách vận động các chính giới Thụy Sĩ để kêu gọi ủng hộ bênh vực và yểm trợ các ACE TNLT hầu để đòi trả lại tự do cho họ và đòi tự do dân chủ cho người dân Việt Nam.

Sáng ngày 23 tháng 11, Ủy Ban Thụy Sĩ-Việt Nam COSUNAM đã được bà Sandra PORTIER- thị trưởng thành phố Grand-Saconnex tiếp đón và khoản đãi ngay tại tòa thị sảnh của thành phố. Buổi tiếp tân nầy đã trở thành một thông lệ hàng năm và đã được thực hiện vào buổi sáng. Buổi tiếp tân nầy cũng nhằm để nói lên thành phố Grand-Saconnex luôn hỗ trợ cho các giá trị nhân quyền, đặc biệt là cho các TNLT Việt Nam. Năm nay, vị khách danh dự được thành phố mời là ông Hồ Đức Hòa vừa được thả sang Hoa Kỳ để trị bệnh và đã được bà Helena Hương Nguyễn đến từ Đan Mạch, đại diện để bày tỏ thông tin cùng sự biết ơn của ông Hồ Đức Hòa đến toàn thể quan khách hiện diện trong buổi tiếp tân.

Vào buổi chiều cùng ngày, buổi dạ tiệc được mở đầu vào lúc 18 giờ với rượu khai vị chào mừng trong khu tiếp tân của hội trường trong bầu không khí đầy phấn khởi và ân cần với những khuôn mặt quen thuộc của nhiều năm qua, ông Michael Rosetti, cựu thị trưởng thành phố Genève, năm nay cũng đã trên 80 tuổi mà hầu như năm nào, ông cũng tham dự buổi cơm gây quỹ cho TNLT do Cosunam tổ chức.

Cho đến khoảng 19 giờ, tất cả các quan khách đã được hướng dẫn lần lượt tiến vào hội trường nơi mà các bàn ăn đã được trưng bày thật trang trọng với những chậu bông đẹp tuyệt vời.

Ông Lũy, Tổng thư ký của Cosunam đã ngỏ lời chào mừng quý quan khách tham dự. Năm nay vị khách danh dự là anh Hồ Đức Hòa, vừa rời khỏi Việt Nam đến Hoa Kỳ trong năm vừa qua, nơi anh đã nhận được quy chế tỵ nạn và đang được điều trị bệnh nặng và những vết thương trầm trọng là hậu quả mà anh đã phải gánh chịu qua hơn 11 năm bị giam giữ trong nhà tù cộng sản.

Ông Sébastien Desfayes đã nhắc nhở mục đích của buổi tiệc là để gây quỹ yểm trợ các TNLT và gia đình của họ tại Việt Nam. Đứng trước các quan khách trên sân khấu ông đã đề cập đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam, ông kêu gọi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, vừa được chọn là thành viên của Hội đồng nhân quyền, nhiêm kỳ 2023-2025, phải tôn trọng và tuân thủ hơn lúc nào hết trách nhiệm và vai trò của mình trong lảnh vực nhân quyền. Ông cảnh báo là trên thực tế Viêt Nam đang làm hoàn toàn ngược lại và càng ngày các quyền căn bản của con người càng bị chà đạp. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi những vi phạm nhân quyền của họ”.

Sau phần phát biểu của ông Sébastien Desfayes, chị Helena Hương Nguyễn, trưởng nhóm của Ủy ban Yểm trợ Việt nam tại Đan Mạch đã nhắc đến các trường hợp của các TNLT tai Việt Nam và đặt biệt là trường hợp của TNLT Hồ Đức Hòa. Chị đã trình bày điều kiện sống vô nhân đạo mà anh Hồ Đức Hòa phải chịu đựng trong những năm ngồi tù.

Một đoạn video dài 5 phút đã được trình chiếu với những lời phát biểu rất cảm động của anh cựu TNLT Hồ Đức Hòa, và lời ghi ơn sâu sắc đến nhũng nổ lực của chính giới Thuy Sĩ cũng như của toàn thế giới đã không ngừng can thiệp giúp đở anh và các nhà đấu tranh cho dân chủ khác hiện đang còn bị giam cầm tại Việt Nam.

Sau đó bà Pascale Wavre, vợ của ông cựu chủ tịch Rolin Wavre đã qua đời cách đây hai năm, đã trình bày một thỉnh nguyện thư mà Cosunam đã đề xướng, và kêu gọi các quan khách tham gia ký tên, yêu cầu Việt Nam phải trả tự do cho bà Cấn Thị Thêu và các con là Trịnh Bá Tư và Trịnh Bá Phương, và đã được sự ủng hộ của rất nhiều quan khách.

Sau đó, ông Nguyễn Tăng Luỹ đã giới thiệu một đoạn video dài 10 phút đã trích ra từ cuốn video của tác giả André Menras nói lên sự thất vọng và bất mản của người dân đối với một chế độ chỉ biết dung bạo lực và tham nhũng để cai trị. Trong đoạn video này những nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Viêt Nam đã lên tiếng tố cáo đảng cộng sản Việt Nam không tôn trọng tự do phát biểu và sẵn sàng ra tay đàn áp mọi bất đồng chính kiến, còn đối với Trung cộng thì cộng sản Việt Nam vẫn nhu nhược và đã hoàn toàn bị lệ thuộc.

Sau đoạn video, ban tổ chức đã mời bà Sandra Portier, thị trưởng thành phố Grand-Saconnex, lên phát biểu. Bà cho biết thành phố Grand-Saconnex, cũng như thành phố Genéve luôn đặt đề tài nhân quyền lên hàng đầu. Vì vậy ngày vinh danh các nhà đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam đã trở thành ngày truyền thống tại thành phố của bà. Bà không quên nhắc là thành phố Grand-Saconnex đã vinh dự có một bia tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam, được đặt ngay trên công viên của thành phố.

Giữa những phần phát biểu của chính giới và phần chiếu videos các quan và quý khách tham dự đã có cơ hội thưởng thức những món ăn thật ngon với nhiều nét tinh tế đầy mỹ vị của ẩm thực Việt Nam.

Trong phần kết thúc, ông Serge Dal Busco, bộ trưởng Giao thông và hạ tầng cơ sở của tiểu bang Genève, có phần phát biểu về cảm nghĩ của ông về buổi dạ tiệc gây quỹ này. Ông đã cho biết là ông đã rất xúc động và bàng hoàng khi nghe những tường trình về tình hình xúc phạm nhân quyền tại Việt Nam. Ông cam kết là sẽ tiếp tục hổ trợ các sinh hoạt nhân quyền của ủy ban Thụy Sĩ Việt Nam Cosunam.

Sau phần chính thức của buổi tiệc là phần trao đổi với hai vị khách đến từ xa, đó là bà Helena Hương Nguyễn đến từ Đan Mạch và ông Nguyễn Thế Bảo đến từ Đức, để thâu nhận những cảm nghĩ của họ.

Để trả lời câu hỏi về những cảm nghĩ của mình về buổi dạ tiệc gây quỹ cho các anh chị em TNLT Việt Nam và gia đình họ, bà Hương đã trả lời rằng bà đã ghi nhận được sự quan tâm của những chính giới, những dân biểu, những bộ trưởng, khi nói đến đề tài nhân quyền tại Việt Nam. Họ rất thân thiện và có nhiều quan tâm đến vấn đề Việt Nam. Bà không ngờ là họ có một sự quan tâm thiết thực như vậy.

Dưới những ấn tượng của cuộc gặp gỡ các chính giới tại Thụy Sĩ , bà Hương đã cam kết sẽ tiếp tục tổ chức những buổi thảo luận về vấn đề nhân quyền dưới sự tham dự của các dân biểu và những đại diện cho những hội đoàn phi chính phủ và những tổ chức xã hội dân sự tại Đan Mạch để chia sẽ những hiểu biết của mình về tình hình vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Thế Bảo đã bày tỏ những cảm giác vui mừng, phấn khởi và toại nguyện khó tả khi tham dự buổi tiệc. Ông đã từng nghe nói nhiều về những thành tích COSUNAM đã đạt được trong những năm vừa, nhưng những gì ông chính mắt chứng kiến và đã nghe qua trong buổi lễ đã vượt qua hết được những gì ông có thể tưởng tượng được trước đó!

Ông đã nói lời cảm ơn Cosuman và thân hữu và đồng bào tại Thuy Sĩ đã hết mình đóng góp tổ chức một buổi tiệc trong một bầu không khí hân hoan, vui tươi, ấm áp và đầy ý nghĩa!

Ông cho biết là ở tại địa phương Nürnberg (Nuremberg) sự liên hệ với chính giới của các đảng phái là thường xuyên và trong sinh hoạt với Hội NVTNCS tai Nürnberg dự định tổ chức những buổi gây quỹ cũng đã có trước COVID, được gọi là“buổi điểm tâm cuối tháng với Hội NVTNCS tại Nürnberg”. Với những ấn tượng và sáng kiến mới ông hy vọng sẽ áp dụng được ở địa phương tại Nürnberg.

Tuy buổi dạ tiệc gây quỹ đã công khai chấm dứt vào lúc 22 giờ đêm, nhưng mãi cho đến trễ hơn 23 giờ khuya vẫn còn các quan và quý khách chưa ra về mà vẫn tiếp tục trao đổi những tư tưởng và cảm nhận của mình về buổi tiệc do Cosunam tổ chức thành công năm nay.

Sau cùng, ông Sébastien Desfayes, chủ tịch ủy ban Cosunam phát biểu: “Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì buổi tối thật đặc biệt và vì một tổ chức rất hoàn hảo. Khoảnh khắc tuyệt vời này sẽ còn mãi mãi khắc sâu trong tim tôi! Trân trọng”./.