Nễ lãnh đạo Quảng Trị

 

Lộ một clip nguyên và đương lãnh đạo Quảng Trị tổ chức ăn nhậu, hôn môi và boa gái với tờ 500k. Giám đốc công an Quảng Trị xác nhận đương sự "giống" nguyên Giám đốc công an tiền nhiệm đã nghỉ hưu, và "giống" Trưởng phòng tổ chức công an tỉnh. Còn lãnh đạo Trung tâm VHTT - TTTH TP Hội An (Quảng Nam) xác nhận, hai người phụ nữ đứng hát bài chòi là nhân viên làm việc tại trung tâm. "Đúng" luôn chứ không phải "giống"!
 
Theo Giám đốc công an Quảng Trị, clip được quay cách đây hơn 5 năm.
 
Dư luận mạng chửi chứ tớ thì... nể!
 
Nể vì trong 5 năm đó, các đấng bậc lãnh đạo này không hề gì. Không giống với bọn đàn ông lén lút, họ ăn nhậu, hôn môi và boa gái công khai rồi quay clip để khoe "thành tích". Hiển nhiên, đứng đầu ngành công an, đố ai dám kiểm điểm theo 19 điều đảng viên không được làm! Đó không phải là điều đáng nể. Đáng nể nhất là gia đình các ông lẫn các bà vẫn bình yên.
 
Nếu là tớ ở trong cái clip đó, sư tử Hà Đông nhà tớ đã tống cổ tớ ra khỏi nhà. Mà không chỉ tớ, thằng đàn ông nào cũng bị như vậy. Còn đối với phụ nữ... không theo gương người con gái Nam Xương tự trầm mình xuống nước thì cũng bị chồng bỏ rọ trôi sông!
 
Sự bình yên của gia đình những người trong clip chứng tỏ họ kết hôn theo tinh thần hợp tác xã: ăn chung, ngủ chung... Có lẽ đó là lý do 19 điều đảng viên không được làm bị vô hiệu hóa. Tinh thần hợp tác xã đặt lên hàng đầu, vượt lên trên mọi điều cấm!
 
Thảo nào, nguyên Giám đốc công an Quảng Trị trả lời VTC: "Bản thân tôi tự thấy mình không có gì sai!"
 
Và thảo nào khi bị chất vấn chuyện lãnh đạo địa phương điều các cô giáo mầm non đi hầu rượu các quan, ngài Bộ trưởng Bộ Dục, Phùng Xuân Nhạ, trả lời hồn nhiên trước Quốc hội, rằng "vui vẻ tí thôi mà!"
 
Các ông các bà vui vẻ với nhau. Gia đình với những bà vợ ông chồng không tham dự cũng vui. Nể thật chứ không đùa!
 
Nể nhất là những đứa con của họ lúc nào cũng vênh mặt hỏi thiên hạ: Mày biết bố tao là ai không?
 
Chu Mộng Long
-----------
Link xem clip trữ tình hợp tác xã do bọn phản động Việt Tân khoe "thành tích" giúp lãnh đạo ta: