Xem ai sẽ làm thủ tướng Đức

Nguyễn Doãn Đôn

Cùng ra tranh cử chức Thủ tướng Đức với hai anh của Đảng liên minh CDU và CSU là Armin Laschet 60 tuổi và Markus Söder 54 tuổi thì dịp này bỗng có một cô em trẻ trung xinh đẹp, dáng dấp dễ coi, ăn nói nhẹ nhàng, nước da trắng mịn, tên lại hay nữa là Annalena (Baerbock) , mới 40 tuổi, đã được Đảng xanh (Grün) bế ẵm ra giới thiệu với dân chúng để mong cho em thay ngổi vào ghế của bà Merkel đã 67 tuổi rồi.

Em này hiện nay là Chủ tịch Đảng Xanh. Từng học Đại học Luật và Khoa học Chính trị tại Hannover và sau đó sang London đào tạo Thạc sỹ về Khoa Kinh tế và Chính trị. Nàng theo đạo tin lành, nên có đôi mắt đẹp nhân hậu và sáng long lanh. Tiếc rằng em đã lấy chồng rồi. Anh chồng tên là Holefleisch. già hơn em 7 tuổi. Anh là một Cố vấn Chính trị và Chuyên viên điều hành Doanh nghiệp. Họ có 2 đứa con gái với nhau. Và đang sống ở Potsdam.

Annalena rất yêu môi trường và muốn bảo vệ nó. Cô ta muốn đến năm 2030 là cả nước Đức không được phép dùng nhiên liệu bằng than nữa. Khuyến khích ô tô chạy điện, giảm máy bay hành khách mà thay vào là tăng cường xử dụng tầu chạy đường sắt trong nội địa. Điều chỉnh lại ngành Nông nghiệp để góp phần giảm khí thải CO 2.

Em cũng muốn tăng cường liên minh với Châu Âu để đoàn kết thành một khối vững chắc. Em nói, nếu như Châu Âu không muốn để cho Tầu, Nga và Thổ muốn làm gì thì làm. và ý em cũng là để phòng khi Mỹ quay lưng lại với Châu Âu như anh bạn Trump vừa qua. Thì Châu Âu phải tự lực, tự cường. Em cũng đòi Mỹ phải rút tất cả vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Châu Âu.

Em ủng hộ những người tỵ nạn xấu số và những người có lý do chính đáng phải bỏ nước ra đi . Ngoài ra còn các đường lối khác của em vạch ra cũng na ná như các anh lớn tuổi kia.

Tôi nhìn em thích lắm. Nhưng hôm nay trong lúc đi xe, tôi có nghe Radio phỏng vấn một bà thì bà ta nói bà không thích Đảng Xanh, bà thích CDU hoặc CSU. Hỏi tại sao? Bà bảo: Đảng xanh mà lên cầm quyền thì chúng ta sẽ mất đi nhiều tiền. Còn đánh giá về hai anh bạn Söder và Laschet đang tranh để nhận vai trò đi đấu trung kết thì bà ấy nói: Thái độ của tay Söder có vẻ hùng hổ, còn Laschet thì từ tốn, êm ả, nói năng dễ nghe và mang tính thuyết phục...

Dịp này truyền thông Đức có rất nhiều chương trình đàm phán bàn tròn công khai, dân chủ. Mọi người Dân đều có quyền hỏi han hay góp ý qua việc gọi điện trực tiếp.

Còn những cuộc tranh luận trên TV công khai cho toàn Thế giới xem, thì tập trung đủ các Nhà nghiên cứu, những Chuyên viên cao cấp tài ba, lỗi lạc, có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực. Họ phản biện nhau rất sôi nổi, vô tư và đầy trí tuệ.

Họ phân tích, đánh giá để phê phán khen, chê từng vị ra tranh cử chức Thủ tướng rất khúc triết. Dân nghe vỡ vạc ra rất nhiều. Chính vì dân chủ thế nên Chính trị gia Đức được chọn ra nghiễm nhiên phải là những người thông thái.

Chứ dạng bất tài, cầm tờ A 4 lên ê a, ề à; Ca lên bài ca muôn thủa "Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay" thì xin mời về xách dép cho em Annalena xinh đẹp này.


Annalena Baerbock

Hiện nay em đi làm toàn bằng xe đạp. Tôi muốn tặng em cái Vinfast, nhưng em lắc đầu. bảo là ô nhiễm môi trường và sợ gẫy trục. Em mà trúng ghế Thủ tướng, lại vẫn cứ giữ thái độ bướng bỉnh thế này thì hơi nguy hiểm. Có đứa nó giật xe, làm em ngã, bế em lên, cho vào xe, rồi mang về VN là toi.

Chúng ta chờ đợi xem nước Đức này sẽ bầu ai./.

Nguyễn Doãn Đôn