Quê mầy ở đâu?

Luân Lê|

 

Thằng KhônLỏi nói chuyện với nhau.

Lỏi: Mày thấy bọn Hồng Kông có ngu không. Suốt ngày biểu tình với phá phách.

Khôn: Ngu mà nó thu nhập 60.000USD/năm?

Lỏi: Kiếm được tiền nhiều có phải là giỏi đâu.

Khôn: Chúng nó có khoảng 10 trường đại học đứng tốp đầu châu Á và thế giới.

Lỏi: Thì vẫn ngu như thường. Trường học không nói lên trí thông minh.

Khôn: Dân họ hơn 7 triệu người. Hơn 2 triệu người biểu tình lúc đông nhất. Hàng ngàn luật sư, giảng viên, giáo sư, tiến sỹ, hàng trăm ngàn sinh viên, doanh nhân hàng đầu và các tầng lớp trí thức, nghệ sỹ nổi tiếng toàn cầu cùng biểu tình.

Lỏi: Thì sao chứ? Đám đông ấy đều ngu dốt. Chúng còn thiếu nhà ở. Giỏi cái gì mà giỏi.

Khôn: Nó là một trong ba trung tâm tài chính, kinh tế thế giới.

Lỏi: Đã nói rồi. Cái đó thì có gì để nói về cái giỏi của chúng nó.

Khôn (người Anh): Mày đến từ nước nào vậy?

Lỏi:....Mày biết rồi còn gì. Chúng ta đang nói tiếng Việt phải không?

Câu hỏi cho quý độc giả: siêu trí tuệ tên Lỏi đến từ quốc gia nào?