Giáo viên không phải siêu nhân

Cô giáo Vân Anh

Vân Anh Đỗ|
 

2 tuần học sinh phải nghỉ học vì dịch virus Corona, giáo viên chúng tôi nhận vô vàn lời “tỉ tê”: sướng nhỉ; giáo viên sướng thế; nghỉ vẫn có lương...vân vân và mây mây. Cá nhân mình thấy sướng thật, sướng cho các ông chồng có vợ là giáo viên, vì có 1 con mụ osin cực kì tin tưởng ở trong nhà; cơm ngon canh ngọt; con cái chăm bẵm tử tế; nhà cửa lau chùi tỉ lần và chẳng mất xu nào chả phí, vì nghĩ vợ vẫn có 3-5 củ tiền lương rồi, ăn sao hết!

2 tuần ở nhà thì tuần đầu trực; rồi mang sách vở; sổ sách về làm việc tại nhà; nhớ trường, nhớ học sinh, nhớ đồng nghiệp nhưng vì dịch, vì sự an toàn của con trẻ, vì cộng đồng mình hoàn toàn tán thành việc cho trẻ nghỉ học; nghỉ hết tháng 2 luôn; hè học bù!

Thế mà mới đây các anh ở trên lại kêu 17/2 học sinh đi học; giáo viên ngoài việc dạy học còn kiêm cả việc theo dõi sức khoẻ của học sinh; xem học sinh có sốt không; có trường còn bảo Ban Phụ Huynh mua máy đo nhiệt độ cơ thể từ quỹ lớp của con họ vì trường không đủ kinh phí...thật nực cười!

Hỡi những cái đầu ngồi máy lạnh đang làm trong cái bộ giáo dục mỗi năm cải cách quái đản 1 lần kia; hỡi anh Nhạ, ba hồn bảy vía anh ở đâu thì hiện lên đi; các anh nghĩ Giáo Viên chúng tôi là ai? Các anh trả thêm lương bác sĩ hay y tá cho chúng tôi à? Các anh mạo hiểm sức khoẻ của giáo viên, của học sinh thế ư???

Để tôi nói cho các anh nghe! 1 ngày dạy học 40 cháu của tôi thì tối về tôi còn không buồn nói chuyện với chồng; không đủ sức dạy con học; thế bây giờ ngoài dạy học lại thêm cả để ý xem học sinh có sốt không thì liệu tôi còn lết cái xác về nhà được không?

Mà nếu có học sinh sốt, thì lại để tôi nói cho các anh nghe; bọn trẻ có khả năng ủ bệnh lâu rồi; thời gian ủ bệnh đang từ 14 ngày lên 24 ngày rồi đấy; vậy chờ chúng tôi phát hiện ra nó sốt, thì có nghĩa là 39 cháu còn lại và bản thân giáo viên chúng tôi cũng nhiễm rồi! 40 cháu là 40 gia đình sẽ lây nhiễm chéo; giáo viên sẽ mang mầm bệnh về nhà; lây cho người nhà và con cái...nếu kịch bản ấy xảy ra, các anh sẽ làm gì??? Lại “rút kinh nghiệm sâu sắc?”; khi đó nếu con của chúng tôi nhiễm từ chúng tôi thì các vị tính sao??? Ai trả lại sức khoẻ cho chúng tôi? Cho con chúng tôi? Cho gia đình chúng tôi??? Các anh nghĩ các anh to thế à???
Chúng tôi là giáo viên; không phải là siêu nhân, cũng không phải là “con tốt” hay “chuột bạch” để các anh đẩy vào đỉnh dịch để kiểm tra sức đề kháng! Nên xin phép, tôi sẽ khuyến cáo với Phụ huynh của mình nếu không yên tâm về dịch bệnh thì có thể cho con nghỉ; tôi sẽ dạy bù cho chúng theo đúng luật và Hiến pháp quy định:
Chương II - điều 19, 20 của Hiến Pháp. Chương II - điều 12, 14, 16, 31 của Luật trẻ em.

Còn thời điểm này, có 1 học sinh đi học chúng tôi vẫn phải đến trường! Ok, nhưng nó không là số đông! Và để cho cả thế giới nhìn vào cái sự hiếu học dở hơi của các anh bộ dục nước này nó như thế nào! Các anh bày vẽ tiêu độc khử trùng lớp học để đón học sinh, thế các anh nghĩ CloraminB của các anh diệt được virus à??? Các anh giỏi thế??? Riêng cái trò vệ sinh lớp trường học bàn ghế đón học sinh là đủ biết các anh hiểu như thế nào về dịch nCov rồi!
Đấy Vĩnh Phúc cho đi học, cháu lớp 10 dương tính với Corona rồi để mấy chục cháu và giáo viên phải cách ly theo dõi đấy! Còn hiện tại Vĩnh Phúc có gần giống Vũ Hán chưa???

Học là cả đời, nhưng tính mạng chỉ có 1!
Đẻ được 1 đứa con đã khó, nuôi chúng lớn để đi học tiểu học là cả 1 vấn đề!

Tôi ngoài là 1 giáo viên tiểu học thì còn là 1 Phụ huynh của 2 đứa trẻ! Tôi cương quyết cho các con tôi nghỉ hết tháng 2 dù chả ai trông chúng; nếu phải đi làm, tôi sẽ cố lo cho chúng đủ đồ ăn thức uống trước khi đi làm; chúng cũng sẽ phải tự lo cho bản thân và qua đó hiểu sự vất vả của ba mẹ chúng! Tôi sẽ đề đạt với GVCN lớp của các con tạo điều kiện để bù bài cho con theo kịp bạn; nếu họ ko hợp tác, xin lỗi tôi sẽ kiện, dù họ là đồng nghiệp của tôi!

Giáo viên chúng tôi không ngại dạy, càng ko sợ phải đi làm, nhưng chúng tôi không có chuyên môn nghiệp vụ của y tá hay bác sĩ để theo dõi sức khoẻ của học sinh; các anh đừng đổ trách nhiệm lên vai chúng tôi hay ban giám hiệu của các trường; nhỡ chẳng may 1 đứa trẻ nhiễm bệnh; chúng tôi lấy đâu 1 đứa trẻ để trả cho bố mẹ chúng; rồi sức khoẻ của chúng tôi thì sao??? Con cái chúng tôi cũng ko thể thiếu chúng tôi được, và chúng tôi ko thể mang bệnh về cho gia đình được! Nên GIÁO VIÊN là GIÁO VIÊN, GIÁO VIÊN KHÔNG PHẢI LÀ SIÊU NHÂN các anh bộ dục nhé, anh Nhạ nhé!