Kẻ hèn lại khoác lác

Còn nhớ từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 8 năm ngoái, Trung Cộng cho tàu HD8 cùng với nhiều tàu quân sự quần thảo Bãi Tư Chính thuộc lãnh thổ Việt Nam. Việc này gây bức xúc với nhân dân Việt nam. Vào ngày 28/09/2019 tại cuộc họp Đại Hồi Đồng Liên Hiệp Quốc, ông Phạm Bình Binh được mời phát biểu, đây là cơ hội để Phạm Mình Minh lên án hành động sai trái của Trung Cộng. Điều ngạc nhiên là trong suốt bài phát biểu 15 phút này Phạm Bình Minh chỉ to mồm kêu gọi “dỡ bỏ ngay lập tức các lệnh cấm vận đơn phương, trái với luật pháp quốc tế, đang được áp đặt đối với Cuba”, thế nhưng còn việc Trung Cộng chà đạp luật pháp quốc quốc tế UNCLOS đe dọa lãnh thổ Việt Nam thì ông ta không dám nhắc đến. Chuyện nhà không lo đi lo nguyện nước Cuba vớ vẩn ở bên Trời Tây.

Việc không dám nhắc đến từ “China” thực chất đó là chỉ đạo của Bộ Chính Trị chứ không phải ai khác. Đây là hành động yếu hèn đã bị nhân dân chỉ trích rất nặng nề trên mạng xã hội. Hèn chi mà hèn thế! Hèn đến nỗi tên kẻ thù cũng không dám nói vì sợ. Với thái độ như vậy thì liệu ĐCS làm gì để giữ lấy bờ cõi được đây?

Hôm nay ngày 16/10/2020, tại buổi Hội thảo 45 năm Uỷ ban Biên giới Quốc gia (1975 - 2020) do Bộ Ngoại Giao tổ chức, ông Phạm Bình Minh lại oang oang khoác lác rằng ““Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ lấy nó...”. Không biết kẻ hèn không dám gọi tên kẻ ăn cướp thì làm cách nào để đuổi cướp đi và giữ vững bờ cõi đất nước?! Với ĐCS Việt Nam thì Tàu không bao giờ bỏ lỡ cơ hội lấn tới, vì đơn giản trấn lột kẻ hèn nhát luôn là điều dễ dàng nhất đối với những tên lưu manh.

Thực ra cản lực lớn nhất làm cho Tàu không đánh thẳng vào bờ biển Việt Nam là bởi dư luận quốc tế và sự quan tâm của Mỹ ở khu vực này chứ chất Tàu chả sợ Việt Nam. Với một đảng hèn như vậy thì rõ ràng đó là điều kiện tốt để Tàu lấn tới. Hiện nay để hạn chế dư luận quốc tế thì Tàu Cộng dùng chiến thuật lấn dần theo kiểu “tằm ăn dâu”. Cứ vùng nào đang tranh chấp thì Tàu biến nó thành vùng thuộc chủ quyền “không thể chối cãi” của nó, còn vùng nào thuộc chủ quyền nước khác thì nó biến nó thành vùng tranh chấp để sau này biến nó trở thành vùng “chủ quyền không thể chối cãi”. Và cứ thế theo thời gian nó gặm dần lãnh thổ Việt Nam. Chiến thuật này được hai nhà phân tích thuộc Viện nghiên cứu quốc phòng và an ninh Đài Loan Hoàng Ân Hạo và Hồng Minh Đức gọi là Chiến Thuật Vùng Xám.

Trong buổi hội thảo tự sướng ấy, ông Phạm Bình Minh nói với những người đảng viên rằng “Ủy ban Biên giới Quốc gia đã làm tốt công tác chủ trì đấu tranh chính trị, ngoại giao, tuyên truyền và pháp lý, góp phần bảo vệ chủ quyền của chúng ta với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia ở Biển Đông trong bối cảnh tình hình tranh chấp ở khu vực ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường”(hết trích).

Vâng! Thật là nực cười khi chính trị phụ thuộc Trung Cộng mà đòi đấu tranh chính trị với nó để giữ đảo. Rồi chính sách ngoại giao thì yếu hèn đến mức không dám nêu tên kẻ cướp trước đại hội đồng LHQ mà đấu tranh ngoại giao thế nào được?! Rồi ông Phạm Bình Minh lại muốn giữ đảo bằng “tuyên truyền” thì làm như thế nào đây? Chả nhẽ yêu cầu Võ Văn Thưởng xua đám tuyên giáo ra ngoài biển dùng ba tất lưỡi bảo vệ đảo? Cách này chỉ lừa mị được con nít lên 3. Rồi ông Phạm Bình Minh cũng nói đến “dùng pháp lý”. Vâng! Dùng pháp lý là đúng, thế sao Việt nam không Kiện Trung Cộng như Phillipines đã làm? Thực tế Việt nam có đủ cơ sở pháp lý để kiện nhưng vì ĐCS đảng gánh cục “hèn” trên vai nặng quá nên không thể kiện được Nếu vác đơn đi kiện, quan thầy quạnh họe thì biết trả lời sao?!.

Thực tế, để đứng vững trước Tàu thì chỉ có cách liên minh quân sự với Mỹ như Nhật- Hàn chứ không thể nói suông. Với thân phận nước nhỏ nằm cạnh kẻ hung hăng nhất thế giới thì đứng độc lập theo chính sách 4 không (không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế) thì chẳng khác nào nguyện làm con mồi cho Trung Cộng. Thay vì có chính sách thiết thực bảo vệ đất nước, thì kẻ hèn lại dùng ba tấc lưỡi khoác lác tuyên truyền ru ngủ dân.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:
https://www.youtube.com/watch?v=muutH7a1r64

https://vov.vn/…/toan-van-bai-phat-bieu-ptt-pham-binh-minh-…

https://thanhnien.vn/…/bo-bien-ta-dai-tuoi-dep-ta-phai-biet…