Đôi vợ chồng trẻ cưới sớm vì nợ nước - tình nhà

Đôi vợ chồng trẻ Yaryna Arieva và Sviatoslav Fursin cưới sớm hơn dự tính.
Phạm Minh Vũ

Yaryna Arieva và Sviatoslav Fursin là một đôi vợ chồng trẻ, họ dự định kết hôn vào tháng 5 này. Nhưng, sau lời tuyên chiến của tên trùm phát-xít Putin vừa dứt, ngay sau đó máy bay và xe tăng của quân bành trướng xâm lược Nga Quốc Xã mở đường tiến vào lãnh thổ Ukraine ném bom và bắn phá không chỉ căn cứ quân sự, mà bọn Nga tấn công vào khu Dân cư gây thiệt hại về người cho Ukraine, tổn thất nặng nề.
 

Đôi vợ chồng này đã làm lễ kết hôn ngay lúc đó, sau khi thực hành nghi thức tôn giáo của mình, họ đã xung phong đăng ký với Lực Lượng Phòng Vệ Lãnh Thổ, một bộ phận của lực lượng vũ trang Ukraine bao gồm chủ yếu các tình nguyện viên để cầm súng bảo vệ tổ quốc.
 
Hình ảnh họ cầm súng bên nhau để bảo vệ đất nước đã làm cho chúng ta thật sự cảm động.
 
Không có lý lẽ nào để bào chữa cho cuộc phát động chiến tranh tấn công vào một quốc gia có chủ quyền như Ukraine, mà tên đầu sỏ phát xít Nga quốc xã đang tiến hành. Putin đã và đang đưa thế giới đến một trật tự mới, đó là trật tự của tội ác và chiến tranh.
 
Không có lời biện minh nào cho hành động xâm lược một quốc gia có toàn vẹn lãnh thổ, Putin là một tên bạo chúa, khát máu và tàn ác. Một người có nhân cách không thể ủng hộ hành động của Putin, hành động mang quân đi xâm lược, giết hại thường Dân Ukraine, dù lý do gì cũng phải đáng lên án, và kẻ gây ra tội ác như Putin phải bị trừng trị.
 
Nhìn hình ảnh người chồng ôm đứa con, một cái ôm và trao nụ hôn như thể cuối cùng, đã làm chúng ta thật day dứt về thời cuộc.
 
Hình ảnh chồng chia tay vợ, con chia tay Cha mẹ để cầm súng chống Nga quốc xã cũng thấy sự khát khao hoà bình của người Ukraine.
 
Những ngày qua, tất cả mọi tầng lớp Nhân dân Ukraine đã kiên cường bảo vệ đất nước thật anh dũng, tổng thống đương nhiệm ra tuyến đầu sát cánh cùng binh sĩ, cựu tổng thống cũng cầm súng, Dân tộc Ukraine xứng đáng là dân tộc anh hùng.
 
Nếu thế giới ngồi yên cho tên phát xít Putin tiếp tục gây đổ máu ở một quốc gia khác, thì đây có lẽ là khởi đầu cho một thế giới chìm đắm trong biển máu nay mai. Khi thế giới ngồi yên, thì đồng nghĩa với việc nay không chỉ là Ukraine mà có thể Châu Âu sẽ bị Nga quốc xã thôn tín dần dần. Và Châu Á, TQ cũng sẽ làm tương tự như thế không chỉ Taiwan mà có thể là Việt Nam.
 
Chúng ta hãy nhìn đôi bạn trẻ này, họ không tỏ ra sợ hãi gì. Nụ cười viên mãn khi được cầm súng chiến đấu không chỉ bên cạnh người mình yêu. Ở họ không chỉ là tình yêu đôi lứa, không chỉ có hoa hồng trên đầu súng, mà trên hết- với họ - tình yêu với Tổ quốc là bất diệt!
 
Vinh quang cho Ukraine