RƯỢU VÀ MA TUÝ: NGUYÊN NHÂN CỦA THẢM TRẠNG TAI NẠN GIAO THÔNG.

Ảnh; tài xế xe container, kẻ đã gây ra tai nạn thảm khốc tại Bến Lức, Long An trong trạng thái đang say rượu và dương tính với ma tuý.

Tên anh ta là Phạm Thành Hiếu
SN 1987, Thạnh đức, Bến lức, Long an.

Cũng như vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại Hàng Xanh, tp HCM vào khoảng hơn 23h ngày 21/10/2018. Một nữ tài xế điều khiển ôtô hiệu BMW mang BKS 51F-279.10 lưu thông trên đường Điện Biên Phủ hướng từ quận 1 về cầu Sài Gòn trong trạng thái say rượu. Đến đoạn đường gần cầu vượt Hàng Xanh (phường 21, quận Bình Thạnh), xe bà ta đã điều khiển xe ô tô của mình tông vào 5 xe gắn máy đang chờ đèn đỏ và húc vào một taxi 7 chỗ mới dừng lại.

Hậu quả của vụ tai nạn khiến do chị Nguyễn Thị Kim Phụng (SN 1980, quê Đồng Nai) tử vong tại chỗ, 5 người bị thương phải đưa đi cấp cứu, trong số này có 3 người đang phải điều trị ở bệnh viện.

Ngay sau vụ tai nạn, bà Nga ( tên của nữ tài xế) được đưa về trụ sở Công an phường 21 để phục vụ điều tra. Tiến hành đo nồng độ cồn của bà Nga, cơ quan chức năng ghi nhận nồng độ cồn của bà Nga là 0,94miligam/1lit khí thở - vượt rất xa so với khung xử phạt theo quy định pháp luật.

Trong nhiều vụ tai nạn thảm khốc xảy ra liên tục trong những năm gần đây. Ngoại trừ trường hợp do tài xế ngủ gục, đường sá xuống cấp hoặc chất lượng xe có vấn đề về kỹ thuật...Thì ý thức hoặc bằng cấp của những người tham gia giao thông cũng là một vấn đề gây nên thảm trạng. Tuy nhiên, cơ bản thì hầu như nguyên nhân dẫn đến hậu quả đều xuất phát từ rượu và ma tuý.

Có một sự thật rất đau lòng là, đối với những tài xế nghiện rượu và ma tuý, thì nhiều khả năng sinh mạng con người sẽ được họ mua với giá rất rẻ: 0 đồng!

Fb Luan Le Quang

*****

Vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra ngày đầu năm 02/01/2019 tại Bến Lức, Long An là quá khủng khiếp! Chúng ta dành sự thương cảm tận cùng cho những nạn nhân, những số phận không may mắn! Nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng chúng ta gián tiếp góp phần hay tạo nên thảm họa này không?

Tội ác của lái xe container sẽ bị pháp luật trừng trị và nếu còn chút lương tâm nào sót lại anh ta sẽ day dứt đến suốt đời.
Nhưng (lại nhưng) có bao giờ bạn hỏi: nếu có một thể chế chính trị ưu việt với bộ máy quản trị xã hội ưu tú, được lựa chọn minh bạch, công khai, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, sử dụng tốt những đồng tiền thuế của dân, tiền vay đúng mục đích, chắc chắn chúng ta sẽ có hạ tầng cơ sở hoàn hảo, đường sá được đầu tư tốt hơn và các phương tiện đi đúng làn đường của mình, không có chuyện xe tải, xe thô sơ chen chúc, lèn lấn nhau trên đường. Chúng ta sẽ có cơ hội được mua những chiếc xe ô tô đúng giá (không phải đắt gấp đôi, gấp ba vì thuế), chứ không phải người người nhà nhà túa ra đường trên những chiếc xe máy. Và với sự quản trị đất nước bởi bộ máy quản lý trong sạch, pháp luật được tôn trọng chắc chắn chúng ta sẽ có những lái xe hiểu biết pháp luật, có lương tâm chứ không biến thành hung thần xa lộ vì được bảo kê hay quen làm luật dưới gầm bàn...

Nói tóm lại tai nạn giao thông là điều không mong muốn và có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Nhưng những tai nạn giao thông khủng khiếp này cứ ngày một diễn ra nhiều hơn, thảm khốc hơn thì đừng xem đó là chuyện bình thường, vì biết đâu ngày mai nó sẽ gõ cửa nhà bạn vì bạn nghĩ nó là sự rủi ro của ai đó, không phải có phần trách nhiệm của mình...

Tôi nghĩ sự thờ ơ vô cảm của chúng ta trước những vấn đề của đất nước đã góp phần tạo nên những thảm họa khủng khiếp này! Còn bạn thì sao?

Fb Đức Truật Hoàng